Ngày 20/10, thay vì những bó hoa bọc gói kĩ càng, nhiều giáo viên cắm bản vùng cao lại được nhận những hoa cúc dại được học sinh hái ở ven rừng khiến các cô vô cùng xúc động.
lop hoc vung cao
Lớp học của cô giáo Loan khi ngôi trường vừa được xây dựng.

Đó là lời tâm sự vô cùng xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, quê ở Phú Thọ), hiện cô Loan đang dạy tại trường Mầm non số 1 Pà Tổng, xã Pà Tổng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khi kể lại kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hơn chục năm trở về trước, khi ấy cô Loan đang dạy mầm non tại quê nhà, vừa sinh con được hơn hai mươi ngày thì cô nhận được tin chuyển công tác lên vùng cao.

Tất cả người thân trong gia đình đều phản đối gay gắt khi cô quyết định chuyển công tác đến một tỉnh xa, đặc biệt là mẹ cô. Nhưng qua tìm hiểu, cô biết lũ trẻ trên vùng này rất đáng thương. Chúng thiếu thốn cả về vật chất và cả con chữ.

Chính điều ấy thôi thúc cô lên đường “gieo chữ”: “Ngày đầu tiên đi dạy tại điểm trường này, lúc ấy tôi vừa sinh bé được hơn 20 ngày tuổi. Hai mẹ con tôi ở phương trời xa lạ, bố mẹ, người thân và ngay cả chồng cũng chẳng ở bên”, cô chia sẻ.

Những ngày đầu sống ở nơi thâm sơn củng cốc đối với cô giáo Loan là những ngày thực sự sợ hãi. Cô giáo Loan bị sốt rét rừng liên miên, những đêm nhớ nhà khiến cô không thể chợp mắt, những ngày con ốm không có người thân bên cạnh khiến tinh thần cô suy sụp nhiều phần:

“Không biết bao nhiêu lần tôi muốn từ bỏ dạy học để về xuôi vì chán nản và cả sợ hãi. Bao nhiêu cuộc điện thoại gọi về nói chuyện với mẹ, tôi chỉ biết khóc và khóc... Nhưng thật may mắn, bên tôi còn có đồng nghiệp, có các chị em giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Càng sống lâu ở vùng đất này, tôi càng thấy gắn bó. Chính vì vậy, tôi quyết định gửi cháu về nhà cho chồng chăm sóc khi bé tròn 10 tháng tuổi”.

Đến nay bé đã được hơn 10 tuổi, nhưng cô giáo Loan vẫn chưa được gần gũi với con và gia đình. Mỗi năm cô chỉ có hai kỳ nghỉ: “Nhớ và thương con nhiều lắm, nhưng tôi không nỡ bỏ lại lũ trẻ ở đây. Nhìn chúng nô đùa, vui chơi thấy đáng thương lắm. Chính vì vậy, sau bao lần muốn từ bỏ, cuối cùng tôi quyết định ở lại giảng dạy đến ngày hôm nay”.

ngày 20 tháng 10 (2)
Học trò của cô giáo Loan trong giờ ra chơi tại sân trường.

Cận kề ngày phụ nữ Việt Nam, tâm sự về cảm xúc của cô giáo Loan trong ngày này, cô chia sẻ: “Nhiều năm giảng dạy ở đây, nhưng chúng tôi không biết đến bông hoa học sinh tặng nhân ngày 20/10 là ngày gì. Một phần vì văn hóa, phong tục của người dân ở đây không giống dưới xuôi, một phần vì nhận thức của họ còn hạn chế. Điều này những người giáo viên như chúng tôi ai cũng hiểu và thông cảm được.

Vào ngày ấy, chỉ có đồng nghiệp động viên tặng quà cho nhau mà thôi. Sáng ngày 20/10/2014, tôi nghĩ, có lẽ ngày hôm đó cũng chỉ là ngày bình thường như những năm trước. Nhưng điều đặc biệt đã xảy ra, khi tôi vừa bước chân vào lớp học, tất cả các em nhỏ chạy ùa đến tặng cô những bó hoa cúc dại chúng hái trên rừng, đứa thì tặng cô nhành hoa lan…Miệng chúng thi nhau nói chúc mừng cô bằng giọng ngọng líu ngọng lo đáng yêu lắm. Đó là những món quà rất đỗi thân thương và giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Cảm xúc ấy bây giờ kể lại vẫn khiến tôi xúc động vô cùng mỗi lần nghĩ lại”.

Kể từ đó, ngày 20/10 năm nào cô giáo Loan cũng nhận được những bông hoa từ những học sinh của mình. Cô không chỉ nhận được hoa từ những đứa trẻ đang học tại lớp, mà những đứa trẻ từng được cô dạy trước đây cũng không quên gửi gắm tấm lòng vào những món quà giản dị để nhớ ơn đến người cô giáo cũ.

“Lũ trẻ ở đây rất thiếu thốn, có những hôm thời tiết lạnh, nhiều em chẳng được mặc quần áo đầy đủ. Có những ngày lạnh thấu da thịt, nhưng lũ trẻ chỉ được khóa trên mình chiếc áo mỏng manh. Nhìn thấy chúng như vậy tôi thương lắm.

Chỉ mong chúng ngoan ngoãn, không đau ốm là tôi vui lắm rồi. Đối với tôi cũng như bao đồng nghiệp, chỉ có một ước nguyện duy nhất, mong nhiều trẻ nơi đây được đến trường, được học chữ, đó chính là món quà vô giá đối với người làm nghề giáo như tôi", cô giáo Loan mỉm cười chia sẻ.

 

Top 5 nhà hàng có đồ ăn ngon nhất Việt Nam cho tối 20/10 rực rỡ

Cổng du lịch nổi tiếng Tripadvisor mới đây đã tung ra danh sách 5 nhà hàng có đồ ăn ngon nhất Việt Nam, bao gồm các nhà hàng từ Hà Nội đến Hội An, TP HCM.