Nghệ sĩ Tấn Hoàng đã được nhân viên y tế trên chuyến bay cho thở oxy gấp và sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến nhiều khán giả lo lắng

Nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến nhiều khán giả lo lắng

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang nằm mệt mỏi trong gian phòng trọ rộng 20 mét vuông. Anh Thiệu, cháu kiêm trợ lý của nghệ sĩ Tấn Hoàng cho hay nam danh hài bị mệt và ngất trên máy bay. Sau đó đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và hiện tại bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi.

Được biết, sáng 25/3, nghệ sĩ Tấn Hoàng đáp chuyến bay từ miền Bắc về Sài Gòn để quay phim Cơn giông. Nhưng khi lên máy bay được 15 phút, anh tự nhiên thấy chóng mặt, cơ thể yếu dần. Nghệ sĩ Tấn Hoàng kể lại bản thân ráng chịu, không báo cho tiếp viên biết vì nghĩ bay chừng hơn 1 tiếng là về đến Sài Gòn rồi.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị ngất và hiện đang được bác sĩ cho về nhà nằm nghỉ

Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị ngất và hiện đang được bác sĩ cho về nhà nằm nghỉ

Nhưng vì không chịu nổi, nam danh hài đã gục luôn vào vai của hành khách kế bên rồi ngất xỉu. “Tôi nhớ lúc ấy tôi không thở được, người lạnh, mồ hôi ra nhiều lắm. Tiếp viên lập tức điện xuống sân bay, nhờ cho xe cấp cứu đợi sẵn rồi sơ cứu cho tôi. Họ chích thêm cho tôi một mũi thuốc gì đó rồi cho tôi thở oxy”.

Nam nghệ sĩ cũng cho hay trước đây anh cũng từng bị như thế này 1, 2 lần. Có lần đang quay phim rồi cắm đầu xuống đất luôn, không biết gì nữa. Tình hình sức khỏe của nam danh hài khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Nghệ sĩ hài Tấn Hoàng được nhiều người biết đến ở thập niên 90, với chương trình Trong nhà ngoài phố, Tấn Hoàng được khán giả yêu thích nhờ lối diễn hài duyên dáng nhưng không kém phần thâm thuý. Anh còn có ưu điểm là giọng hát Bolero ngọt ngào, truyền cảm.

Hơn 40 năm đứng trên sân khấu, không có vai diễn nào làm khó được anh. Thế nhưng, giống như nhiều diễn viên khác qua thời đỉnh cao, hiện tại nghệ sĩ Tấn Hoàng ít show diễn, thu nhập từ sân khấu kịch rất khiêm tốn. Vậy nên, nam danh hài có cuộc sống không mấy khá giả ở Sài Gòn. Hiện tại, ở tuổi 59, anh vẫn phải thuê nhà và mỗi ngày lo lắng về cơm áo gạo tiền.