Nghệ sĩ Việt òa khóc tiễn đưa Lê Bình về nơi an nghỉ
Sáng 4/5, lễ di quan nghệ sĩ Lê Bình diễn ra tại nhà tang lễ số 5, Phạm Ngũ Lão. Thi hài nghệ sĩ được hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Sáng 4/5, lễ di quan cố nghệ sĩ Lê Bình diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc phòng, TP. HCM. Ông qua đời vào ngày 1/5, sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư phổi. Trong suốt 3 ngày tang lễ, đồng nghiệp và người thân, khán giả luôn có mặt để thắp nén hương chia tay.NSƯT Mỹ Uyên - Phó giám đốc Nhà hát kịch 5B là người gắn bó với nghệ sĩ Lê Bình vì ông hoạt động chủ yếu ở đây với tư cách soạn giả, đạo diễn và diễn viên. Chị túc trực ở tang lễ như để tri ân đàn anh đáng kính.Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng gắn bó với sân khấu kịch nên có mối quan hệ thân tình với "ông già cổ tích".Diễn viên Kiều Trinh khóc nghẹn khi thắp nén hương tiễn biệt sau cùng.Từ lúc cố nghệ sĩ Lê Bình đổ bệnh, NSƯT Trịnh Kim Chi thường xuyên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đàn anh.Linh cữu của cố nghệ sĩ gạo cội được đưa ra xe để di chuyển đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa hỏa thiêu.Con cháu cố nghệ sĩ Lê Bình trầm ngâm, gương mặt đượm buồn trong giây phút tiễn biệt.Thay mặt gia đình, những người con của ông trân trọng cảm ơn tình cảm mà đồng nghiệp và khán giả đã dành cho cha của họ.Con gái út của nghệ sĩ Lê Bình gắn bó với ông nhiều nhất. Chị khóc nghẹn vì không còn được cha lần nào nữa.Vốn là nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ Lê Bình được yêu mến bởi các vai diễn qua nhiều thế hệ. Đông đảo người dân ôm hình tiễn biệt ông.Đám đông đứng 2 bên đường cũng xếp hàng để tiễn biệt cố nghệ sĩ tài năng.Đoàn xe tiễn đưa cố nghệ sĩ Lê Bình.Vẻ thất thần của Khả Hân - con gái út cố nghệ sĩ.
NSƯT Mỹ Uyên nhớ nghệ sĩ Lê Bình mắng “nhỏ này ôm hoài, về đi cưng” mỗi khi chị vào bệnh viện thăm. Nhâm Minh Hiền nói “giờ thèm ly trà đá, anh cũng không còn được uống”.