Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang xảy ra vào sáng 5/9. Nguyên nhân ban đầu do nghĩ vợ ngoại tình, người chồng đã xông vào nhà nghỉ bắt quả tang đôi tình nhân. Quá bức xúc, người đàn ông này đã cắt "của quý" của tình địch ném qua cửa sổ.

Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang

Ngày 5/9, trên tài khoản facebook H.N có đăng thông tin nói về một cuộc đánh ghen kinh hoàng giữa người chồng và nhân tình của vợ diễn ra ngày 5/9 tại TP. Bắc Giang.

Theo đó, người có nickname H.N viết: “Nghi ngờ vợ cặp bồ, một ông chồng 'có máu mặt' chờ đợi thời cơ để bắt quả tang. Anh chồng chờ đôi tình nhân vào nhà nghỉ rồi xông vào, thấy đôi tình nhân không mảnh vải che thân nên anh ấy không chịu nổi. Anh dùng con dao mang sẵn để dọa bồ của vợ nhảy vào cắt “của quý” của nhân tình vứt qua cửa sổ. Cặp đôi này làm cùng nhau. Anh bồ nhà ở gần công ty may”.

20160906104558-unnamed

Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang. Chia sẻ của chị H.N

Nickname H.N cũng cho biết, ngay sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang.

Thông tin cụ thể được báo Người đưa tin đăng tải, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, trên địa bàn thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa mới xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích, đối tượng có hành vi dùng dao cắt dời dương vật của nạn nhân.

Theo đó, đối tượng là Nguyễn Văn Huân (SN 1987, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Còn nạn nhân là anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, ở phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

cat cua quy tinh dich

Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang. Bệnh viện cấp cứu nạn nhân

Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 5/9, tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Bắc Giang. Một nguồn tin khác cũng cho biết thêm, vợ Huân là người tỉnh khác, chị này thuộc diện phụ nữ có nhan sắc. Chính vì thế, Huân thường hay nổi máu ghen, nhất là khi thấy vợ có tin nhắn gửi đến.

Cũng có lúc, đang yên đang lành, Huân nổi cơn ghen tuông vô cớ. Do nghi ngờ anh H. có quan hệ tình cảm với vợ mình nên sáng ngày 5/9, Huân đã hẹn gặp “tình địch” tại một nhà nghỉ trên đường Minh Khai, TP. Bắc Giang để “làm cho ra nhẽ”. Tại đây, Huân đã cầm dao lao vào, đè anh H. xuống giường, cắt dời dương vật của nạn nhân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, hiện tại, phần dương vật bị cắt đứt đã được nối lại. Sức khỏe của anh H. cũng dần ổn định. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang, hiện tại, cơ quan CSĐT công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Huân để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó trên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh thì đưa tin, gia đình anh H cho hay anh Huân không đưa được bằng chứng chứng minh anh H tằng tịu với vợ mình và đã khai nhận với cơ quan công an về việc dàn dựng, "úp sọt" nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Cùng ngày ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội cũng xảy ra vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận

Theo đó người dùng facebook có tên là P.C.L viết: "Trên đường từ Ninh Hiệp về Hà Nội thì thấy vụ này. Chị đang ngồi trên xe có kể rằng con ngồi trong xe là bạn thân chị bán cửa hàng quần áo ở Ba Vì. Người chồng hôm nay lấy xe chở đi mua hàng thì bị tóm sống, canh mấy ngày hôm nay mới bắt được. Bạn thân của chị ngồi trong xe còn đeo khẩu trang đội mũ nên không ai quay được. Chị vợ ngồi trên xe như thế mà nó vẫn phi đi 1 đoạn. Người dân chặn lại luôn".

Kèm theo đoạn status trên là một đoạn clip ngắn được đăng tải. Trong clip, một người phụ nữ tóc ngắn, tay cầm gậy đang ngồi trên nóc một chiếc xe ô tô và không ngừng la hét và thậm chí yêu cầu mọi người chứng kiến sự việc quay lại để tung lên facebook "tố" bạn thân bán quần áo ngoại tình.

Đoạn clip cũng cho thấy rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập xem sự việc. Người phụ nữ còn dùng gậy đập vào cánh cửa xe để yêu cầu người đàn ông cùng cô gái trong xe bước ra ngoài để nói chuyện. Tuy nhiên, hai người ngồi trong xe vẫn kiên trì cố thủ không dám mở cửa bước ra ngoài.

Chị P.C.L, người đăng tải clip cho hay, sự việc trên vừa xảy ra trưa nay tại gần khu vực chợ Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tại trụ sở công an xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội, người dân hiếu kỳ tập trung tại đây. Những người liên quan đến sự việc đang được lấy lời khai.