Điều tra nghi án nữ chủ quán gội đầu bị hiếp dâm, cướp tài sản, cơ quan công an đã tạm giữ thiếu niên 16 tuổi để điều tra.
Nghi án nữ chủ quán gội đầu bị thiếu niên 16 tuổi hãm hiếp
Nạn nhân qua cơn nguy kịch sau khi bị cứa cổ. Ảnh: K.T.

Ngày 3/11, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Tạ Quang Trường (16 tuổi, ở xã Tiên Phong, Phổ Yên) để điều tra làm rõ nghi án hiếp dâm, cướp tài sản, giết người.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng Công an xã Tiên Phong, cho Zing.vn biết sáng 2/11, người dân địa phương thấy chị Kim (36 tuổi, đã đổi tên) loạng choạng chạy ra khỏi quán gội đầu do chị này làm chủ.

Theo vị trưởng công an xã, lúc này nạn nhân không mặc quần, cổ có vết cứa gây chảy máu. Người dân đã đưa chủ quán gội đầu đi cấp cứu tại tại bệnh viện Quân y 91.

"Nạn nhân bị vết dao cứa ở cổ gây rách khí quản và mất nhiều máu", Trưởng công an xã Tiên Phong thông tin và cho biết tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có tinh dịch.

Chị Kim bị lấy mất điện thoại. Đến chiều 3/11, người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch.

Vào cuộc điều tra, từ mô tả của nữ nạn nhân, Công an thị xã Phổ Yên đưa Trường về trụ sở để ghi lời khai.

Theo công an địa phương, Trường đã nghỉ học và đang thất nghiệp. Anh ta ở cùng xóm, nhà cách quán gội đầu của nạn nhân gần 100 m.

Nghi án nữ chủ quán gội đầu bị thiếu niên 16 tuổi hãm hiếp
Xã Tiên Phong (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

 

 

Nữ tiếp viên karaoke bị bạn trai bóp cổ khi tâm sự trong khách sạn

Nữ tiếp viên karaoke cười nói với khách trong phòng hát khiến người tình ghen tuông, ra tay bóp cổ đến chết khi hai người vào nhà nghỉ tâm sự.

 

Vụ án mạng ở Royal City: Kết cục đau lòng khi người phụ nữ 'say nắng' kẻ...'khát tiền'

Tùng dính vào cá cược bóng đá, thua liên tiếp và nợ nần nhiều người tổng số tiền 60 triệu đồng. Thế nên, khi chị H rủ đến chơi, trong đầu Tùng nảy ý định, sẽ giết người, cướp của.  

 

Siết cổ 'người tình' đến chết trong nhà nghỉ

Đôi nam nữ cùng dắt nhau vào nhà nghỉ qua đêm, thế nhưng chỉ mới 4h sáng, người nam giới đã nhanh chóng trả phòng bỏ về. Hắn không có tiền mặt để trả tiền phòng cho lễ tân mà lại dùng một chiếc điện thoại di động để cầm cố. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, hắn còn cố dặn dò người lễ tân rằng đừng lên gác đánh thức cô gái trong phòng hắn dậy vội, cứ để cho cô ngủ yên…