Xã hội
04/07/2016 09:35Nghi án vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn
Vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn, nghi án này đang được cơ quan công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng cơ quan công an huyện Gò Công Đông vào cuộc điều tra và làm rõ. Người chồng cũng đang bị tạm giữ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía cơ quan công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đơn vị này vẫn đang phối hợp với cơ quan công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Nhà Bè.

Vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Giang, 42 tuổi, tạm trú tại huyện Nhà Bè. Nghi can được xác định là chồng bà Giang, ông Nguyễn Văn Nghĩa, 42 tuổi, cùng quê Tiền Giang.
Được biết vào rạng sáng ngày 1/7, bà Giang đã bất ngờ tử vong tại căn nhà trên đường Đào Sư Tích, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy ông Nghĩa đã nhanh chóng thuê xe chở thi thể của vợ về quê mai táng.
Sau đó đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Nghĩa đã đi khai tử cho vợ ở Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên tại đây, lực lượng chức năng xã Tân Phước đã yêu cầu cơ quan công an huyện Gò Công Đông vào cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi sau khi nhận thấy cái chết của bà Giang có nhiều bất thường.

Nơi xảy ra vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn
Qua khám nghiệm ban đầu thì lực lượng công an cho hay trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra và lực lượng công an cũng xác định thời điểm mà bà Giang tử vong là vào khoảng 1 giờ ngày 1/7.
Nhận thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên cơ quan công an huyện Gò Công Đông đã lập tức thông báo sự việc cho cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi 2 vợ chồng bà Giang sinh sống để cùng vào cuộc điều tra. Vì vậy vào chiều cùng ngày 1/7, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tới căn nhà nơi vợ chồng nạn nhân sinh sống để tiến hành khám nghiệm và thu giữ được 1 con dao dính máu, đồng thời phát hiện trong căn nhà có nhiều vết máu vương ra. Những người hàng xóm cũng đã được mời đến để lấy lời khai.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an đã lập hồ sơ vụ án. Cụ thể, vào tối ngày 30/6, ông Nghĩa đi uống rượu về say xỉn. Đến khoảng 1 giờ 20 phút ngày 1/7, bà Giang chuẩn bị đồ nghề gồm 2 con dao Thái Lan để gọi chồng dậy đi mổ heo. Nhưng vì say quá nên ông Nghĩa không dậy và cả hai đã xảy ra xích mích. Đỉnh điểm là khi người chồng cầm dao rạch nhiều nhát vào tay vợ khiến bà Giang mất nhiều máu, phải bò vào nhà vệ sinh.

Vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn, chân dung người chồng
Nghi can bỏ mặc vợ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, vào nhà vệ sinh thì thấy vợ ngất xỉu, ông ta bế bỏ vô thùng nước màu xanh cao khoảng 1,2 m khiến nạn nhân tử vong vì ngạt.
Gây án xong, ông Nghĩa lau sạch các vết máu vương vãi trên nền nhà rồi đi làm bình thường và còn nói với mọi người rằng bà Giang mệt nên xin nghỉ 1 bữa.
Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 1/7, con trai của bà Giang tỉnh dậy và phát hiện sự việc thương tâm nên đã gọi cha về gấp. Khi về ông Nghĩa liền ôm thi thể vợ ra ngoài lau vết máu rồi nói với con trai và những người có mặt rằng vợ tự tử, xin chủ nhà cho tổ chức đám ma.
Qua tìm hiểu thì được biết vợ chồng ông Nghĩa đã lên thành phố Hồ Chí Minh sống đã lâu. Hàng ngày người chồng làm nghề mổ heo và đã được người chủ cho mượn căn nhà để ở. Ông Nghĩa và bà Giang cũng đã có với nhau 2 con gái và 1 con trai, cháu lớn nhất mới chỉ 12 tuổi.

Vụ chồng giết vợ rồi mang xác về quê chôn ở Sài Gòn và vụ việc tương tự
Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/6, tại ngôi nhà ở tổ 12, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng đã xảy ra vụ án mạng, chồng giết vợ.
Nạn nhân là chị Đ L H, sinh năm 1964 còn nghi can là Đặng Văn Khang, sinh năm 1962.
Theo lời khai của đối tượng này thì vào tối ngày 25/6, Khang có đi uống rượu với bạn bè và đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày mới về nhà trong tình trạng say xỉn. Khi thấy chồng về thì chị H có trách mắng cằn nhằn. Lúc này trong cơn say, Khang lại tưởng vợ mình là cái chai cản đường nên đã đá và đẩy ngã vợ xuống giường tại tầng 1 của gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn dùng tay bóp cổ vợ. Và khi thấy vợ bất tỉnh thì Khang đã đến cơ quan công an phường Trưng Vương đầu thú.
-
Vụ chồng giết vợ vì tưởng là cái chai ở phường Trưng Vương, Thái Nguyên
-
Chồng đổ xăng đốt giết chết vợ rồi treo cổ tự tử ở ấp Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh
-
Hai vợ chồng đuối nước trong hồ tưới cà phê bỏ lại hai con nhỏ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng
-
Đã tìm được xác du khách nước ngoài chết đuối ở thác Pongour, Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng
-
Du khách đột tử tại Chùa Đồng Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh
-
Tin mới nhất vụ 3 du khách nước ngoài chết ở thác Datanla Đà Lạt vì trò chơi mạo hiểm
-
Vụ 3 du khách nước ngoài chết ở thác Datanla Đà Lạt vì trò chơi mạo hiểm
-
Vụ chém chết vợ rồi bỏ trốn ở xã Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn
-
Chồng tưới xăng đốt vợ cũ ở bệnh viện đa khoa Ninh Hòa, Khánh Hòa