Đời sống
18/07/2018 22:25Nghịch lý bố mất vì ung thư, con trai điều trị viện K mà gia đình vẫn được 'thoát hộ nghèo'
Nỗi đau của gia đình bố và con trai đều ung thư
Sống ở vùng quê nghèo thuộc xã Tảo Dương Văn (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội), bà Hoàng Thị Sợi cùng chồng là ông Nguyễn Tri Nga làm nghề tự do dành dụm nuôi cậu con trai duy nhất là anh Nguyễn Trí Tuyển được nên người. Năm 2013 niềm vui đến với gia đình bà khi cậu con trai lấy vợ và sinh đứa cháu trai đầu lòng.
Thế nhưng tận hưởng niềm vui được làm bà nội mới chỉ được vài năm thì nỗi buồn lại ập đến với bà Sợi. Năm 2015, còn trai bà phát hiện ung thư Đại tràng di căn, ba lần phẫu thuật và liên tục phải chạy chữa tại phác đồ điều trị tại bệnh viện K Tân Triều với hy vọng kéo dài sự sống.
Từ khi con bệnh nặng, gia đình ông sửa khoá, bà buôn bán đồng nát này phải chạy vạy khắp làng trên xóm dưới để có tiền chữa trị cho con. Năm 2016, sau khi hay tin con bị ung thư được 1 năm thì ông Nga lại phát hiện khối u trong phổi. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, bà Sợi dường như ngã quỵ khi cả hai trụ cột trong nhà lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo.
Trong nhưng ngày tháng khó khăn về mặt kinh tế, chính quyền xã Tảo Dương Văn đã cấp cho gia đình sổ hộ nghèo, gia đình bà được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn toàn bộ tiền viện phí.
Tuy nhiên việc được hưởng chính sách bảo hiểm duy trì được một năm, thì năm 2017 do khối u đã di căn người đàn ông trụ cột trong nhà đã không qua khỏi, hình ảnh trước ngày ông Nga chút hơi thở cuối cùng là khi hai cha con đều đang trong quá trình xạ trị đầu không còn tóc ôm nhau khóc khi biết bệnh tình đã quá nặng. Hình ảnh đó khiến những người hàng xóm cũng phải khóc thường cho số phận gia đình cha con đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Gia đình bố mất ung thư, con ung thư di căn đến thận vẫn thoát hộ nghèo
Ngay sau khi ông Nga mất, anh Tuyển liên tục phải nằm lại bệnh viện K Tân Triều để tiếp tục điều trị ung thư, bà Sợi cũng phải đi theo con như hình với bóng. Bất đắc dĩ, người vợ của anh Tuyển giờ đây lại là người kiếm thu nhập chính cho cả gia đình 4 "miệng ăn", lại vừa giúp mẹ chăm chồng và cả đứa con thơ năm nay vẫn đang học mẫu giáo.
Khó khăn và gánh nặng về kinh tế chẳng khi nào không đeo đẳng gia đình, đến năm 2018 anh Tuyến do ung thư di căn xuống thận đã khiến chức năng của thận không còn hoạt động, kể từ đó 1 tuần 3 lần anh phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp trong khi những cơn đau vì ung thư luôn hiển hiện trên khuôn mặt của anh mỗi ngày. "Từ lúc tôi mất đi người chồng, thấy con trai còn trẻ mà bị ung thư nhiều lúc tôi không cầm nổi nước mắt, những lúc như thế con dâu tôi lại an ủi mẹ, trước mặt con không nên khóc kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của Tuyển", bà Sợi chia sẻ.
Trong khi đang ở xa nhà để chăm sóc con bệnh nặng thì bà Sợi hay tin "sét đánh" từ người nhà ở quê gọi lên cho biết gia đình bà đang ở hộ nghèo giờ đã lên hộ cận nghèo.
Sau khi biết chuyện bà Sợi vô cùng bất ngờ khi gia đình đóng cửa cài then đi chăm con đã lâu nhưng tuyệt nhiên không thấy ai điện cho bà về xác minh gia đình để xét hộ nghèo.
Bà cho biết: "Sau khi tôi biết chuyện có hỏi ở nhà thì hàng xóm cho biết, đơn vị chức năng có đại diện của huyện Ứng Hoà, xã Tảo Dương Văn và trưởng thôn Văn Ông đi kiểm tra từng hộ nhưng đến nhà tôi thì chỉ đứng ở ngoài để thẩm tra chứ không vào nhà, cũng không có điện báo trước cho gia đình".
Trước sự việc trên gia đình bà Hoàng Thị Sợi đã nhiều lần kiến nghị, có đơn lên các cấp thôn, xã, huyện nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn sẽ tiến hành xem xét lại, thế nhưng từ cuối năm 2017 đến nay đã nửa năm, sự việc của bà Sợi vẫn chưa có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương.
Trao đổi với ông Tử Hồng Thắng - Nguyên trưởng thôn Văn Ông (thời điểm đi cùng đoàn kiểm tra còn đang đương chức) cho biết: "Vào thời điểm tháng 10/2017 chúng tôi đi kiểm tra thì gia đình nhà cô Sợi luôn luôn khoá cửa, đoàn chỉ quan sát trước cổng chứ người điều trị ở ngoài thì làm gì có ai ở nhà. Chúng tôi cũng không gọi cho cô Sợi mà chỉ quan sát bên ngoài bởi thực tế thì chúng tôi biết rồi".
Việc đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay dựa trên hai tiêu trí chính là chỉ tiêu ước tính thu nhập của hộ và chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản. Trong đó chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản bao gồm chỉ tiêu về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Thế nhưng liệu việc chỉ đứng ở ngoài cổng để thẩm tra gia đình thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo liệu có minh bạch?
Mời độc giả đón đọc kỳ 2 của sự việc "Nghịch lý bố mất vì ung thư, con suy thận gia đình vẫn thoát hộ nghèo".
Lạ: Nhà hộ nghèo vẫn giữ cây mai hàng trăm triệu chơi tếtỞ vùng nông thôn Tây Nam bộ, hầu như nhà nào cũng đều có vườn hoa mai, ít thì một vài cây, nhiều lên đến hàng chục cây. Ngày tết, vườn mai trước nhà nở hoa vàng rực. Nhiều hộ dù hãy còn nghèo nhưng vẫn giữ vườn mai có giá hàng trăm triệu đồng. |