Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma đang trở thành câu chuyện được mọi người truyền tai nhau và những lời đồn ma mị này còn khiến nhiều người yếu bóng...

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma đang trở thành câu chuyện được mọi người truyền tai nhau và những lời đồn ma mị này còn khiến nhiều người yếu bóng vía không dám đi ngang qua nhà.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, hãy cùng tìm hiểu về ngôi nhà ma này cũng như giải thích những điều bí ẩn.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, những lời đồn rợn người

Được biết ngôi nhà này tại xóm Giữa thuộc ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, thuộc quyền sở hữu của bà Đặng Thị Thanh, 58 tuổi. Hiện tại chỉ duy nhất mình bà Thanh sống tại đây. Mọi việc đang yên ổn thì vào một ngày trong năm 2009 đã xuất hiện một tin đồn là "Nhà chị chắc do mẹ con bà cụt đầu ám đó. Vào ban đêm tôi hay thấy có bóng người lởn vởn trước cửa và sau nhà chị. Bây giờ cho tôi 10 triệu tôi cũng chẳng dám ngủ một đêm ở đó".

Trước đó mọi người đã truyền tai nhau chuyện về xác một người phụ nữ mang bầu bị giặc giết đã chôn ở cái giếng gần đó. Từ đó những lời đồn đại này ngày càng vang xa và khiến cho gia chủ vô cùng bất an.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, căn nhà u ám khiến gia chủ bị ma ám

Khi đến với ngôi nhà này, mọi người sẽ nhận thấy sự rờn rợn u ám, căn nhà nhỏ bé lọt thỏm trong vườn nhãn rộng lớn âm u, ánh đèn dầu le lói vì chưa có điện.

Không chỉ vậy một loạt những sự việc diễn ra càng là minh chứng cho việc ngôi nhà có ma. Chỉ trong một năm mà cây cối xung quanh nhà bị sét đánh đến 4 lần rồi từ đó người đàn bà duy nhất sống trong căn nhà cũng liên tục bị ma ám.

ngoi nha co ma o tay ninh va nguoi can dam thuc 2 dem de bat ma mot

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, căn nhà u ám khiến gia chủ bị ma ám

Theo lời bà Thanh kể lại thì chồng bà đã mất năm 2009 tuy vậy cứ vào những đêm sấm chớp mưa to thì bà lại thấy chồng xách nước rửa chân ngoài giếng rồi tiếp tục vào ăn cơm dưới bếp. Khi bà lấy đèn pin soi thì không thấy ai. Rồi lại có hôm đang nằm ngủ bà thấy một cục lửa to bay từ ngoài sân vào nhà rồi vướng vào màn nên không bay vào trong gần bà được.

Không chỉ vậy bà còn cho biết vào nhiều đêm tối bà nghe thấy tiếng đàn bà ru con trên ngọn dừa rồi hàng loạt tiếng cười khanh khách thả con xuống ngọn cây nhãn hòa vào tiếng trẻ con khóc trong đêm khiến bà dựng tóc gáy.

Hay có đêm bà nghe thấy tiếng con trai về và nghe điện thoại ngoài sân nhưng lại không thấy vào, gọi điện cho con thì mới biết con đang trên Sài Gòn. Rồi những đêm trăng mờ mờ bà lại nhìn thấy những bóng ma ẩn hiện ngoài cửa khiến bà sợ chết khiếp nhưng vẫn phải cố nhắm mắt mà ngủ.

Những sự việc này càng khiến bà Thanh hoảng sợ và luôn sống trong nỗi lo lắng về ma ám, những lời đồn đại về căn nhà ma cũng ngày càng tăng lên.

Đến năm 2012, các con của bà không muốn mẹ mình phải sống trong cảnh sợ hãi như vậy nên đã chuyển bà ra sống căn nhà ngoài xã. Từ đó căn nhà hoang tàn càng hoang tàn hơn. Đây lại là căn nhà nằm ngay cạnh con đường chính để người dân đi làm nên từ ngày đó không một ai dám bước tới gần ngôi nhà.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, gia cảnh của gia chủ

Khi hỏi về gia cảnh nhà bà Thanh thì người dân trong xóm nói gia cảnh nhà bà cũng rất đặc biệt. Hai vợ chồng bà Thanh sinh được 7 người con và vì lo cho con ăn học nên hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, ngôi nhà lọt thỏm giữa cái xóm nghèo, mái tôn rách nát, gió thổi tứ bề.

Đến năm 1999 thì cả hai vợ chồng phải đi làm phụ hồ khắp nơi để nuôi con ăn học. Đến năm 2009 thì chồng bà Thanh qua đời, đây cũng là năm mọi người dấy lên nhiều tin đồn về căn nhà ma, con cái bà cũng đi học xa nên chỉ còn duy nhất bà Thanh sống ở nhà để nhang khói.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, lý giải những điều bí ẩn

Câu chuyện này đã thôi thúc một người đàn ông can đảm về đây để kiếm chứng việc có ma.

Vào đêm đầu tiên người này lấy tấm thiếc làm gối, áo gió làm chăn, ba lô làm gối và ngủ thiếp đi đến 3 giờ sáng thì bỗng dưng tỉnh giấc vì tiếng côn trùng kêu điếc tai. Tiếng của chó tru, rắn lục huýt gió hòa cùng tiếng kêu của nhái chàng, ếch, vạc sành, dế mọi hòa vào nhau ghê rợn. Cảm giác này rất giống với cảm giác nằm một mình giữa rừng già, giữa một bầy dã thú đang chực lao vào mình ăn tươi nuốt sống. Nhưng người này cho biết cả đêm đó vẫn không thấy ma quỷ gì.

Đến đêm thứ hai, vào khoảng 23h00, người đàn ông này có nhìn thấy những bóng đen ẩn hiện như lời đồn liền chạy ra thì bị ngã, khi bật đèn pin lên thì không thấy ai mà chỉ nghe tiếng sột soạt phía vườn nhãn.

ngoi nha co ma o tay ninh va nguoi can dam thuc 2 dem de bat ma hai

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, lý giải những điều bí ẩn

Đến 2h00 sáng, người đàn ông này lại bất ngờ tỉnh dậy và nhìn thấy những bóng đen đó. Lúc này khi bật đèn pin lên mới nhận thấy đó chỉ là những con chó của nhà hàng xóm đùa giỡn nhau. Người đàn ông này cũng cho biết tiếng rầm rầm trên nóc nhà chỉ là tiếng chuột tranh mồi, tiếng gió thổi rì rào dễ khiến người yếu vía tưởng tượng ra tiếng ru con còn tiếng thả con lăn lào xào xuống đọt nhãn thì chỉ là tiếng những con mèo vờn nhau, tiếng mấy con mèo gọi đực sẽ khiến liên tưởng tới tiếng trẻ con khóc thảm.

Sau đó người đàn ông này cũng ở lại ngủ đêm nữa nhưng tất cả cũng chỉ bắt gặp tiếng của động vật, côn trùng. Đến đêm thứ ba thì ông cũng nghe tiếng người xách nước rửa chân rồi gọi í ới nhau cùng về nhưng đó chỉ là tiếng những người đi săn chuột đêm.

Ngôi nhà có ma ở Tây Ninh và người can đảm thức 2 đêm để bắt ma, cảm giác cô đơn khiến con người hoang tưởng

Như vậy rõ ràng căn nhà này không có ma ám mà tất cả chỉ là cảm giác cô đơn khiến con người sinh hoang tưởng và ma cũng từ tâm mà ra. Và việc một người đàn bà cô độc như bà Thanh phải sống một mình trong căn nhà u ám này suốt ngần ấy năm sinh ra hoang tưởng là điều dễ hiểu.

Nhà ma 300 Kim Mã tự vào là trái pháp luật
Rợn người với những ngôi nhà ma nổi tiếng tại Việt Nam (Phần 1)