Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm sau 2 ngày tìm kiếm, tin vui này đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt người...

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm sau 2 ngày tìm kiếm, tin vui này đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt người cha và gia đình khi nhận được thông tin tìm được anh Vũ từ phía cơ quan công an phường Giáp Bát sau 2 ngày tìm kiếm con trai trong vô vọng.

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm

Được biết vào sáng ngày hôm nay 10/3, ông Nguyễn Hữu Sơn, 53 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cùng gia đình đã nhận được thông tin từ phía cơ quan công an phường Giáp Bát về việc tìm thấy con trai ông là anh Nguyễn Hữu Vũ, 23 tuổi.

Trước đó, hình ảnh người cha già đang khẩn thiết tìm cậu con trai bị mất trí nhớ đã được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Vì vậy các chiến sĩ công an đã bắt tay vào cuộc và may mắn đã tìm thấy anh Vũ khi nam thanh niên này đang ở khu vực bến xe Giáp Bát.

Người đăng thông tin trên lên mạng xã hội Facebook là một cô gái tên là H N. Theo những gì N chia sẻ thì anh Vũ đi lạc vào 5h sáng tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Cô gái này còn nêu rõ cụ thể những đặc điểm nhận dạng của nam thanh niên:

"Anh bị tai nạn nên trí nhớ còn chưa hồi phục lại, hiện tại trí nhớ của anh không được tốt. Sáng ngày 8/3, bố và cô của anh đưa anh đi phẫu thuật lại, do cô xuống xe đi vệ sinh, bố đang cúi xuống lấy đồ để xuống xe, trong vòng mấy phút ngắn ngủi quay lại không nhìn thấy anh đâu nữa.

Đặc điểm nhận dạng: cao tầm 1m70, nặng 50 kg, đầu cạo trọc tóc, gầy, trong người không có giấy tờ tùy thân, không có tiền. Mặc áo trong màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, quần thể thao màu đen có kẻ viền màu đỏ 2 bên. Trên mặt có sẹo ở cằm như trên hình, miệng bị gãy răng nên nói giờ nói nghe không rõ. Trên tay trái có xăm chữ Cha Mẹ, trên bắp tay phải có xăm hình 1 cô gái".

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm 1

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm: Vũ đã được gia đình tìm thấy

Cùng với nội dung đó thì suốt 2 ngày qua, người dân đã quen thuộc với hình ảnh người cha già Nguyễn Hữu Sơn cầm tờ rơi in hình con trai đi khắp các bến xe ngõ ngách ở Hà Nội với hy vọng mong manh là tìm được cậu con trai mất trí nhớ sau tai nạn giao thông kinh hoàng.

Theo những gì ông Sơn chia sẻ thì vào sáng ngày 8/3, ông cùng em gái là bà Nguyễn Thị Lương đưa Vũ lên Hà Nội để tiến hành phẫu thuật. Khi cả 3 người đến bến xe Nước Ngầm thì bà Lương đi vệ sinh còn ông Sơn quay đi lấy ba lô quần áo nhưng khi quay lại thì đã không thấy con trai đâu. Quá hoảng hốt nên ông Sơn đã phải chạy đi tìm khắp bến xe cũng như nhờ bảo vệ tìm hộ nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh Vũ.

"Con trai tôi không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị gãy toàn bộ phần xương răng hàm, xương mặt và chấn thương sọ não nên sức khỏe Vũ rất yếu, chỉ ăn được cháo. Khi Vũ mất tích, cả gia đình như ngồi trên đống lửa", ông Sơn cho biết thêm.

Được biết, anh Vũ là con trai cả trong một gia đình miền núi, kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào đồng ruộng. Gia đình Vũ có hai anh em trai nhưng em trai đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Vì vậy mọi việc trong nhà đều một tay Vũ lo toan sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Vốn tưởng rằng tương lai của chàng trai trẻ đẹp trai, tốt tính và hiền lành này sẽ mở rộng và mái ấm nhỏ của anh sẽ ngập tràn hạnh phúc khi vợ Vũ đang mang thai con đầu lòng nhưng một vụ tai nạn giao thông vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 âm lịch vừa rồi đã khiến Vũ bị chấn thương rất nặng.

Hình ảnh chàng trai trẻ phải nằm trong viện với vết băng bó khắp người khiến bố mẹ anh cùng người vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa không cầm được nước mắt. Và đúng sau ngày Vũ bị tai nạn 1 tuần, vợ anh đã sinh hạ con đầu lòng trong sự thiếu vắng bàn tay của người cha.

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm 2

Người cha đã tìm được người con trai mất trí nhớ lạc ở bến xe Nước Ngầm: Vũ đã được gia đình tìm thấy: Vũ không may bị tai nạn giao thông

Sau khoảng 1 tháng nằm viện thì gia đình đã gần như tuyệt vọng nhưng đến ngày 29 Tết, cả gia đình đã vỡ òa hạnh phúc khi Vũ bắt đầu hồi tỉnh. Và đây cũng là ngày bắt đầu chuỗi bi kịch của gia đình, Vũ đã bị mất trí nhớ, không thể nhớ nổi những người thân yêu nhất như bố, mẹ và vợ.

Vì nghĩ đến tương lai của con trai và cháu nội mới chào đời mà ông Sơn đã quyết định đi vay mượn để đưa con lên Hà Nội chạy chữa nên xảy ra sự việc trên. Hiện tại cả gia đình đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi tìm được anh Vũ và đang chuẩn bị phẫu thuật cho chàng trai trẻ này.

  •  Vụ Giám đốc Lữ hành Thiên Cung đánh nhau với Giám đốc chi nhánh CTCP khách sạn Thắng Lợi ở Quảng Ninh