Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Anh Huynh đã ròng rã suốt mấy tháng trời, mải miết đi tìm con khắp các nẻo đường cùng tấm...

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Anh Huynh đã ròng rã suốt mấy tháng trời, mải miết đi tìm con khắp các nẻo đường cùng tấm bảng in hình con trai 3 tuổi nhưng hiện tại bé Vương đang ở đâu vẫn là một dấu hỏi đầy bí ẩn.

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng

Vậy là đã sau 6 tháng kể từ ngày bé Lương Thế Vương, 3 tuổi, con trai anh Lương Thế Huynh, 42 tuổi và chị Lê Thị Yến, ngụ tại xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng mất tích nhưng gia đình vẫn chưa có chút thông tin nào về bé.

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng

6 tháng qua cũng là 6 tháng mà anh Huynh rong ruổi khắp các nẻo đường đi tìm con. Hình ảnh người đàn ông chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai 3 tuổi phía sau đã xuất hiện ở khắp các tỉnh thành từ Lâm Đồng, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Phước… Và mới đây nhất, hình ảnh người đàn ông đó bơ phờ, già đi trông thấy ngồi ăn vội bát phở khiến bao người không khỏi xót xa. Càng đi tìm thì lại càng bặt vô âm tín nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng nhỏ nhoi thì anh Huynh cũng quyết tâm đi tìm con.

Đã hơn nửa năm qua, mỗi lần nghe thông tin ai báo có đứa trẻ giống con là anh lại lập tức chạy đến ngay, nhưng đến nơi thì lại không phải. Nhưng không phải vì vậy mà anh buông bỏ, chỉ cần có tia hi vọng nào tìm con, anh cũng sẽ tìm tới cùng.

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng hai

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng một

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng khiến cư dân mạng xót xa

Những hình ảnh của anh và câu chuyện buồn đó đã được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng trên trang mạng xã hội Facebook. Có rất nhiều cư dân mạng đã vô cùng nghẹn ngào và không cầm được nước mắt trước tình cha con thiêng liêng: "Em theo dõi câu chuyện của anh từ những ngày con anh mới mất tích. Lúc nào cũng chỉ mong anh tìm được cháu. Nay nhìn anh hốc hác như vậy thấy thương quá, mong gia đình sớm được đoàn tụ bên nhau".

Chị H.A cũng đồng cảm với câu chuyện của gia đình anh Huynh: "Mới có mấy tháng mà nhìn anh già đi trông thấy. Em cũng làm bố rồi nên rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Anh đã rất đau lòng và dằn vặt khi nhận lỗi chính mình đã làm mất con, giờ chỉ mong anh sớm tìm được cháu".

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng sáu

Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng và hình ảnh bé Vương

Cùng với đó thì cư dân mạng cũng kêu gọi nhau chia sẻ thông tin của bé Vương, kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm tung tích của bé, giúp cha con anh Huynh được đoàn tụ.

Số điện thoại anh Huynh: 0917656472.

Số điện thoại chị Yến: 01666059621.

Trước đó ngày 21/6/2015, anh Huynh đưa con lên rẫy chơi và trong khi anh làm công việc ở rẫy thì bé Vương có kêu cứu. Nhưng khi anh Huynh chạy lên thì đã không thấy con đâu và đến hiện tại, tung tích của bé Vương vẫn bặt vô âm tín.

  • Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn hơn 5 tháng ở Đà Lạt Lâm Đồng
  • Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh
  • Bé trai 3 tuổi chết vì ngã xuống mương nước trước nhà ở Diễn Thịnh Diễn Châu
  • Bé trai chết vì vừa sạc điện thoại vừa chơi game ở Bình Trị Đông A quận Bình Tân
  • Bé trai bị chó cắn nát mặt tại Củ Chi TP. HCM
  • Bé trai bị chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ tại Cái Răng Cần Thơ