Người cho con 'tố' thai phụ Bắc Ninh hành xử bất thường nên giành lại quyền nuôi con

Thứ hai, 07/12/2020, 11:16 AM

Sản phụ thật ở Gia Lai đã lên tiếng xung quanh câu chuyện cho con thai phụ mất tích ở Bắc Ninh, trong đó kể lại việc hành xử bất thường của người nhà.

Vợ chồng thai phụ mất tích ở Bắc Ninh tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku (Gia Lai).

Vợ chồng thai phụ mất tích ở Bắc Ninh tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku (Gia Lai).

Tiếp tục câu chuyện thai phụ mất tích ở Bắc Ninh khi đi khám thai cùng mẹ chồng sau đó thông báo sinh nở ở Gia Lai với "màn kịch" mang thai giả được phanh phui khiến dư luận được phen rúng động.

Màn kịch đau lòng của thai phụ mất tích ở Bắc Ninh được lật tẩy

Theo đó, thai phụ tên là Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) mất tích từ ngày 2/12, khi đến bệnh viện huyện Yên Phong để khám thai vì quá ngày sinh.

Sau 4 ngày mất tích "thai phụ giả" đã gọi điện thông báo về gia đình thông báo đã sinh nở ở Gia Lai. Trước thông tin trên, nhiều người tò mò đồn đoán thai phụ mất tích ở Bắc Ninh bị bắt cóc và được giải cứu ở Gia Lai.

Tuy nhiên, sự thật câu chuyện này nhanh chóng được cơ quan chức năng làm rõ. Đây thực ra chỉ là màn kịch vụng về do Nguyễn Thị Thuý Thảo dựng lên.

Cụ thể theo Công an Gia Lai: Qua xác minh và làm việc với các bên liên quan, Công an tỉnh Gia Lai xác định nội dung vụ việc như sau:

Vào tháng 9/2020, chị Thảo kết hôn cùng chồng là anh Bùi Thế Anh (SN 1997, trú thôn Phong xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và có thai được 5 tháng tuổi thì bị sẩy thai. Tuy nhiên, chị Thảo giấu gia đình và mua bụng bầu giả để đeo.

Thông qua mạng xã hội Facebook, chị Thảo biết chị N.T.Đ.T (SN 1990, trú tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) có thai cùng thời điểm với mình.

Biết gia đình chị Đ.T khó khăn nên chị Thảo ngỏ ý xin nhận con nuôi và bồi dưỡng một số tiền thì được chị Đ.T đồng ý.

Ngày 2/12, biết chị Đ.T đang nằm chờ sinh tại Bệnh viện thành phố Pleiku nên Thảo đã nói dối gia đình và đón xe vào Gia Lai để nhận con nuôi. Sau khi chị Đ.T sinh con, chị Thảo đã liên hệ với gia đình thông báo là đang có mặt tại Bệnh viện thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và đã hạ sinh một bé trai.

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị T thừa nhận không có việc mình bắt cóc, mất tích.

Tâm sự của người cho con

Chia sẻ với báo chí, chị N.T.Đ.T kể: Bản thân không có khả năng nuôi con. Cha đứa bé bỏ đi khi chị mang thai được mấy tháng. Mẹ chị bị ung thư nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sợ không nuôi được con nên chị lên Facebook chia sẻ thông tin muốn người khác nhận nuôi con. Sau đó, chị. Thảo đọc được và đã liên hệ với chị T. xin con nuôi.

Cháu bé được thai phụ nói với gia đình là con mình.

Cháu bé được thai phụ nói với gia đình là con mình.

Sản phụ thật kể: "Trước ngày tôi sinh, Thảo liên tục gọi điện để đòi vào nhận con. Tôi muốn là cỡ hơn 1 tuần, khi con cứng cáp rồi mới giao cho Thảo nhưng cô này không chịu, liên tục gọi và vào tận nhà tìm tôi.

Lúc vào, Thảo đi người không, không cầm theo hành lý gì nên tôi cũng thấy thương. Lúc lên nhập viện chờ sinh, tôi có hỏi là chị làm thủ tục bằng giấy tờ của chị hết thì lấy gì em làm giấy chứng sinh, Thảo sau đó nói tôi đừng lo, có người quen sẽ giúp việc này.

Khi Thảo thấy người nhà tới thì nói thầm với tôi là "chị giúp em, đừng nói gì cả". Tôi vẫn nghĩ là người nhà mong cháu lắm nên cũng cho bồng bế.

Nhưng một lúc sau, tôi thấy gia đình nhà này có vấn đề nên mẹ tôi và tôi đã giành lại con. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi liên tục chỉ trỏ, la mắng tôi là "bắt cóc".

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hề biết Th. giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Th. nhận con", sản phụ thật giãi bày.