Theo tờ Gulf News, một người đàn ông ở Bihar, Ấn Độ đã có hành động hiếm thấy khi đồng ý bỏ vợ để vợ kết hôn với em trai ruột sau khi hai người đó có tình ý với nhau.
chuyen-la-chong-tu-nguyen-to-chuc-hon-le-cho-vo-voi-em-trai
Goswami (áo xanh lá cây nhạt) tổ chức lễ cưới cho vợ với em trai ruột.

Vụ việc vừa xảy ra hôm 14/12 ở làng Ghogha thuộc quận Bhagalpur, cách Patna khoảng 250 km về phía Đông. Câu chuyện lạ lùng này vẫn đang là chủ đề bàn tán của những người trong làng.

Pawan Goswami, 30 tuổi, kết hôn với Priyanka cách đây 4 năm. Họ từng sống hạnh phúc và có một bé gái.

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu thay đổi từ cách đây 2 năm khi Priyanka nhận ra rằng cô đã yêu cậu em chồng Pawan Sajan. Cả Priyanka và Sajan bày tỏ mong muốn kết hôn với nhau, bất chấp tất cả những điều có thể xảy ra.

Ban đầu, các thành viên trong gia đình đã cố thuyết phục hai người xem lại quyết định của mình nhưng họ vẫn giữ nguyên ý định kết hôn. Cuối cùng, Goswami đã đồng ý. Anh li dị Priyanka và tổ chức lễ cưới cho vợ và em trai.

Priyanka và Sajan đã tổ chức hôn lễ tại một ngôi đền địa phương với sự tham gia của một số người dân trong làng. Họ cũng nhận được giấy đăng kí kết hôn.

Trả lời phỏng vấn Gulf News qua điện thoại hôm 15/12, Goswami cho biết: "Tôi không muốn phá hỏng hạnh phúc của họ và do đó tôi quyết định cho phép họ kết hôn. Tôi hạnh phúc khi thấy vợ tôi hạnh phúc với em trai tôi".

Goswami đã trao cả cô con gái cho vợ chồng mới cưới. Sau đó anh tạm biệt làng và bỏ đi đâu đó.

 

Cô bé 4 tuổi tặng heo đất cho chú cảnh sát đang phải chiến đấu với bệnh ung thư

Trong khi có rất nhiều đứa trẻ tiết kiệm tiền để mua đồ chơi, đi du lịch thì một cô bé 4 tuổi tại bang Colorado, Mỹ, đã dành tặng cả gia tài lợn đất của mình cho một viên cảnh sát vốn đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.