Trong phiên tòa ngày 18/7, công tố viên cáo buộc ông Vincent Hoai Do đã đánh đập, dẫn đến cái chết của bé gái hai tuổi Jacklyn Nguyen.
nguoi chua tu ky vincent hoai do lien quan den cai chet cua be hai tuoi
Vincent Hoai Do.

Theo công tố viên, Jacklyn Nguyen, ở nhà Vincent Hoai Do để điều trị tự kỷ, bị bầm tím khắp cơ thể, chấn thương đầu, chảy máu trong nghiêm trọng và không thể qua khỏi, tờ Modesto Bee ngày 20/7 đưa tin.

Trong khi đó, Vincent Hoai Do, chuyên điều trị cho trẻ tự kỷ tại nhà ở thành phố Patterson, Mỹ nói với các điều tra viên rằng bé gái bị ngã khi đang đi bộ đường dài. Lúc đó ông nghĩ Jacklyn chỉ buồn ngủ do đi bộ lâu nên vài giờ sau khi bé bất tỉnh ông mới gọi cấp cứu.

“Ông không thể đứng yên nhìn bé gái chết. Đó là tội giết người”, công tố viên John Mayne tranh luận tại tòa.

Donnell Snipes, luật sư của Do, lập luận rằng bé gái không bị xây xát ở mặt, không bị gãy răng, chấn thương cổ hoặc bị gãy xương nào, vì vậy bé không hề bị đánh. Snipes cho rằng thân chủ của mình đã sai lầm khi không kịp thời gọi cấp cứu chứ không hề gây thương tích cho bé gái.

“Ông ấy phán đoán tệ. Đó có thể là tội ngộ sát hoặc thậm chí là ngược đãi trẻ em gây thương tích cơ thể nghiêm trọng chứ không phải tội giết người”, luật sư cho hay.

Ông Do nói bé gái bị ngã và trượt một đoạn trên sân và rằng các trẻ khác trong nhà ông thi thoảng có bắt nạt cô bé. “Chúng có thể đã gây ra những vết bầm tím đó. Và nếu chúng gây ra những vết bầm tím đó, ông Do không phạm tội giết người", luật sư Snipes nói.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng lời khai của ông Do không hợp lý. Pháp y Eugene Carpenter cũng đã khẳng định Jacklyn chết vì những chấn thương do bị lực tác động từ ngoài (bị đánh, hoặc bị vật nào đó đập vào cơ thể), chứ không phải bị ngã.

Trong khi đó, Snipes cho rằng thân chủ của ông đã hợp tác với các nhà điều tra - một dấu hiệu cho thấy ông vô tội. Tuy nhiên, ông Do bị phát hiện nói dối với các nhà điều tra rằng khi bé gái bị ngã, ông không cầm theo điện thoại.

Dù vậy, Snipes nói với bồi thẩm đoàn: "Nói dối về một chiếc điện thoại không khiến bạn thành kẻ giết người".

Đáp lại, Mayne lập luận Do là một "kẻ lừa đảo" quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ "miếng cơm", ông ta đã từ chối gọi các nhà chức trách vì sợ họ sẽ đến nhà kiểm tra và đưa lũ trẻ đi.

Do, 51 tuổi, hiện vẫn bị giam giữ tại nhà tù hạt Stanislaus. Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 4/9. Mayne nói Do phải đối mặt với án tù tối đa 11 năm. Nếu bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người, ông ta sẽ phải đối mặt với bản án 15 năm đến tù chung thân.

Theo Mayne, sau hơn một ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn dường như cho rằng việc ông Do không gọi cấp cứu ngay lập tức là tội ngộ sát và rằng bị cáo không biết điều đó có thể khiến Jacklyn chết.

Sự việc xảy ra tháng 6/2015. Bé Jacklyn được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học California để chữa trị nhưng qua đời không lâu sau đó.

Không rõ Jacklyn có khuyết tật về phát triển nào, nhưng bé đã sống ở nhà của Do khoảng một tuần trước khi gặp nạn. Bố mẹ của Jacklyn đã cho con gái đến ở và điều trị tại nhà Do với chi phí 15.000 USD và hy vọng cô bé sẽ khỏi bệnh, công tố viên Mayne cho hay. Ngoài Jacklyn còn có 4 trẻ mắc chứng tự kỷ khác.

Theo công tố viên, Vincent Hoai Do, người chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, điều hành một doanh nghiệp chỉnh hình ở khu vực San Jose. Bị cáo cũng tự gọi mình là một nhà thần kinh học nhưng lại không có bằng y khoa.

nguoi chua tu ky vincent hoai do lien quan den cai chet cua be hai tuoi Thay vì tìm những phương pháp cao siêu, trước hết hãy định nghĩa đúng về tự kỷ

Đó là nhận định của chuyên viên Tâm lý Lê Khanh, cũng là người gắn bó lâu năm với trẻ em tự kỷ ở Việt ...

nguoi chua tu ky vincent hoai do lien quan den cai chet cua be hai tuoi Fake News: Bức tường ngăn người tự kỷ với cả thế giới

Mười lăm năm xin chữ mà không được. Vì đó không phải là xin chữ ở Văn Miếu, mà là từ Nhà nước cho một ...

nguoi chua tu ky vincent hoai do lien quan den cai chet cua be hai tuoi Bạn đã biết gì về tự kỷ?

2/4 là Ngày Thế giới nhận thức về người tự kỷ hàng năm. Tự kỷ giờ đây đã là một khái niệm quen thuộc với ...