Sau khi đâm chết dân quân, người đàn ông đã tẩu thoát khỏi hiện trường và sau đó ra đầu thú.
Chiếc xe máy người đàn ông bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: NT

Chiếc xe máy người đàn ông bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: NT

Thông tin trên PLO, ngày 5-4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với người đàn ông tên Tuấn (khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh N.T.H. (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp). Anh H là dân quân tự vệ thuộc Phường đội Phường 14, quận Gò Vấp.

Ông Tuấn được xác định từng thuê trọ ở địa bàn phường 14, quận Gò Vấp nhưng đã rời đi. Qua rà soát các địa chỉ liên quan, công an xác định người này có tạm trú tại địa bàn quận 12 nên mật phục truy bắt.

Tuy nhiên, ông Tuấn không xuất hiện. Đến rạng sáng, người này đã đến Công an quận Gò Vấp để đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Zing, tối 4/4, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ dân quân tự vệ bị đâm ở phường 14.

Theo lãnh đạo UBND phường 14, khoảng 16h30 cùng ngày, anh N.T.H. phân luồng giao thông ở trước cổng trường học trên đường Phạm Văn Chiêu.

Trong lúc làm nhiệm vụ, anh H. bị một người đàn ông dùng hung khí đâm gục. Nạn nhân được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại xe máy và rời khỏi hiện trường. Cảnh sát tung lực lượng truy bắt kẻ gây án.

Theo UBND phường 14, anh H. làm dân quân tự vệ ở phường này được 2 năm. Anh luôn tuân thủ hoạt động và hoàn thành công việc cấp trên giao.