Media
06/11/2017 16:40Chuyện về cụ bà làng chài gần 50 năm 'cướp' miếng ăn của Hà Bá
Video : Bà Trần Thị Bình kể lại những lần cứu người trong gan tấc.
Chữ "tâm" vượt qua nỗi sợ cướp miếng cơm của Hà Bá
Cả cuộc đời gắn bó với khúc sông Hồng chảy qua dốc Chèm (xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội), từ nhỏ bà Trần Thị Bình đã chứng kiến biết bao cái chết bi thương nên bà không thể lặng yên đứng nhìn, không thể "bỏ mặc" trước những thi thể xấu số nên cái nghiệp "cứu người, vớt xác" đã theo bà từ đó.
Chúng tôi tìm đến thăm căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Bình đúng vào lúc bà vừa đi làm về. Nhìn thấy khách lạ, bà Bình mỉm cười và mời chúng tôi vào nhà chơi. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, lợp mái fibro xi măng đã cũ kĩ bà Bình pha trà mời khách rồi cùng trò chuyện.
Trò truyện với chúng tôi, bà thở dài: “Từ khi bắt đầu làm nghề vớt xác này, cứ vào mùa nước lên hàng năm là lại xảy ra biết bao vụ chết đuối thương tâm. Mặc dù làm cái nghề vớt xác này đã gần 50 năm nhưng u vẫn không thể cầm lòng được.
Mỗi lần vớt một xác người là lòng lại đau thắt lại, thương cho những thân phận người không may gặp nạn phải mất đi mạng sống của mình”. Cũng chính vì lòng thương người đó, bà đã gắn bó với công việc này từ năm 17 tuổi đến giờ và chưa muốn dừng lại dù tuổi đã cao.
Bà Bình sinh ra trong một gia đình sống bằng nghề chài lưới trên sông nước. Cuộc suốt ngày lênh đênh trên bến dưới thuyền, trôi dạt nay đây mai đó. Do nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên bà chỉ học đến hết lớp 3 rồi lớn lên đi làm thuê đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng cuối cùng cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn với mạn thuyền, chùm lưỡi câu của cha ông để lại.
Chính từ cơ duyên với nghề sông nước, chứng kiến cảnh người gặp nạn trên sông, cả gia đình bà đã lao vào dòng nước để giật lại sự sống cho người bị nạn, dần dần bà đã quen với việc vớt xác, cứu người từ khi nào cũng không rõ.
Quy tắc "bất thành văn" của nghề đánh cá là đều kiêng kỵ chuyện vớt xác, cứu người bị đuối nước trên sông. Theo quan niệm của người xưa, một người đã bị Hà Bá chọn, nếu ai đó cố tình cứu người chết đuối, người đó sẽ phải thế mạng cho họ. "Nhưng đó chỉ là lời truyền miệng còn thực tế khi gặp cảnh tượng đó thì ai mà chẳng phải lao ra cứu người bị nạn", bà Bình bộc bạch.
Bà nhớ lại, năm 17 tuổi khi đang quăng lưới trên sông, bà Bình nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ. Nhìn từ xa bà thấy đôi tay người đó đang chới với, vùng vẫy trong dòng nước.
Không một chút chần chừ, bà Bình lao phắt xuống sông rồi bơi ra nơi người phụ nữ đang sắp chìm nghỉm. May mắn người phụ nữ ấy đã được bà cứu vớt. "Khi đưa được cô ấy lên bờ, cô ấy cứ chắp tay lạy sống u rồi bảo cảm ơn vì u đã cứu sống cô ấy. Hỏi ra mới biết là người phụ nữ đó đang mang thai"
Mới đây, ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã khiến nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt gây thiệt hại lớn về người và của. Những người không may bị dòng nước lũ cuốn đi một số nhờ bà Bình mà đã tìm thấy được thi thể.
Công việc "cướp" miếng ăn của Hà Bá đã gắn bó với bà gần 50 năm, có lúc bà rất muốn nghỉ để chăm lo cho con, cháu nhưng dường như cái nghiệp này đã bám chặt vào cuộc đời của bà.
Cứ hễ có người đến cậy nhờ là bà lại vứt hết công việc đang làm và "lên đường" ngay lập tức. “Nhiều lúc U còn giấu con trai, con dâu đi trộm trong đêm. Thậm chí kể cả khi con dâu mới sinh 3 ngày, có người đến nhờ, U lập tức đi ngay ” - bà Bình nghẹn ngào kể lại.
Đến nay bà không nhớ rõ mình đã cứu vớt bao nhiêu người. Bà chỉ nhớ rằng, “mỗi khi có người gặp nạn trên khúc sông này là gia đình lại đến tìm u tìm giúp".
Cứu người, vớt xác vô số bằng phương tiện thô sơ
Cả cuộc đời bà Bình là những chuyến đi dọc con sông Hồng. Đỉnh điểm có đến một tháng 5 lần bà đi dọc con sông với chiếc lưới cào móc. "Xoạch một cái có người đến sân gọi, u lấy đồ nghề và bắt tay vào công việc ngay không chần chừ"- bà Bình tâm sự". Theo bà là một tấm lưới móc câu và một con thuyền nhỏ.
Chỉ vào chiếc lưới, bà Bình nói: "Khi đi tìm thi thể, dụng cụ này sẽ được mắc vào hai bên thuyền giăng ngang quanh khu vực nghi ngờ có thi thể nạn nhân sau đó thả xuống nước và kéo đi kéo lại. Cứ thế dùng tay nhè nhẹ kéo thi thể dần dần vào bờ".
Hiếm có ai được như bà Nguyễn Thị Bình, cả gần 50 năm cuộc đời đã cứu giúp không biết bao nhiều trường hợp người gặp nạn giữ lại sự sống và giúp những thi thể xấu số được yên nghỉ, đó cũng là cái phước để bà tiếp tục với công việc "cướp'' miếng ăn của Hà Bà.
Lợi ích cá nhân, đồng tiền và chữ Tâm trong kinh doanhPhật nói “Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, ta chỉ thực sự sống trong giây phút hiện tại”. Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống! Nếu ta quá ưu tư về quá khứ, quá lo nghĩ về tương lai, để luôn đắm chìm trong sự bất an, ta sẽ không có hạnh phúc, dù là người có nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh tiếng… |