Tại cột điện nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh, nhiều cuống nhang vẫn còn sót lại, vài bình sữa nằm ngổn ngang ra đường.
nguoi-dan-ke-phut-giay-phat-hien-thi-the-be-so-sinh-trong-vu-danh-dap-co-gai-18-tuoi-say-thai-o-tp-hcm
Nơi người dân phát hiện thi thể thai nhi

Ngày 17/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP HCM truy bắt Nguyễn Minh Dũng (SN 1982, ngụ quận 6) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái ruột Dũng) điều tra, làm rõ vụ việc cô gái 18 tuổi bị đánh đập đến sẩy thai.

Hai đối tượng Trần Nhật Khang (tên thường gọi Gấu, SN 2000, ngụ Bình Chánh) và Trần Thị Sương (SN 1963, là mẹ ruột của Dũng)  đang bị tạm giữ cùng vì hành vi trên.

Khoảng giữa tháng 3/2019, Ý đến nhà Dũng chơi, đến tối thì bị giữ lại rồi đánh đập. Lúc này, Ý đang mang thai tháng thứ 6, do bị đánh đập dã man nên bị thương và sẩy thai. Sau đó, Khang, Huyền cùng Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, anh trai của Ý có mượn tiền của Dũng và chưa trả nên Dũng đã chỉ đạo Khánh và Sương bắt Ý về đánh đập để ép anh trai trả tiền.

Đến trưa 17/4, người dân ở khu vực thai nhi bị vứt vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc.

Chú P., người dân sống gần chùa cho hay: “Hôm đó tôi đi đám về thì thấy lực lượng an ninh bao vây quanh khu vực này. Hỏi ra mới biết có thai nhi bị bỏ cạnh nhà. Người phát hiện đầu tiên là bà nhặt ve chai.  Cái thai được bỏ trong bao nylon màu đen cùng với hai hộp sữa”.

Tại cột điện nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh, nhiều cuống nhang còn sót lại, sữa nằm ngổn ngang ra đường, cạnh hàng rào B40.

Cô T. là người sống gần khu vực cũng cho hay, lúc có người phát hiện thi thể đứa bé cô cũng tò mò nên chạy ra xem: “Chúng tôi chỉ biết đó là cái thai bị bỏ. Lúc phát hiện thì đứa bé mất rồi. Sau đó xem tin tức thì mới biết là mẹ đứa trẻ là cô gái bị đánh đến sẩy thai”.

Ngày 11/4, ông Hồ Văn Hà (SN 1972, ngụ Long An) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) trình báo việc con gái mình là Ý (SN 2001) bị đánh gây thương tích toàn thân và sinh non (đứa bé được khoảng 6 tháng tuổi đã chết sau khi sinh). Hiện Ý đang được điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương.

Qua điều tra, công an mời Khang và Sương lên trụ sở để làm việc. Tại trụ sở công an, Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng Sương mang xác thai nhi đi bỏ.

Tại nhà Dũng, công an khám nghiệm và thu giữ 16 gói nylon chứa tinh thể rắn (nghi vấn là ma túy đá), một gói nylon chứa lá cây khô (nghi vấn là cỏ Mỹ), 3ba bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 45 viên pháo dạng tròn, 10 xe gắn máy các loại, hai cân tiểu li.

Công an còn thu giữ hai viên đạn chì, một bình gas mini có gắn đầu khò, ba dao tự chế, hai súng tự chế, một khúc gỗ dài 60cm, một lưỡi dao rọc giấy dài 8cm, một đoạn dây xích có gắn ổ khóa, một đoạn cây tầm vông đầu gắn bàn chải dài 100cm, một cuộn băng keo, một dây nịt, một dây dù dài 173cm, một đoạn kim loại màu đen dài 45cm, một còng số tám, một miếng vải thun đen.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

 

Tình tiết man rợ vụ cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai ở Bình Chánh

Một nguồn tin tiết lộ nhóm đối tượng còn dùng keo nấu chảy, sử dụng bình gas mini có đầu khò gí vào cơ thể cô gái 18 tuổi đang mang thai

 

Cô gái trẻ mang bầu 6 tháng bị 'bắt cóc', tra tấn dã man đến sẩy thai

Dù chị Y. đang mang thai nhưng vẫn bị giữ lại giam lỏng gần 3 tuần, tra tấn dã man thậm chí dùng dây trói, đánh đập khiến chị này sẩy thai.