Các nhân chứng có mặt tại hiện trường bày tỏ thái độ bức xúc khi còi báo cháy không kêu khi sự việc xảy ra. Trong khi đó, nhiều người dân trải chiếu, mắc võng nằm nghỉ tạm sau khi trải qua một đêm ám ảnh.
20180323_133837

12 giờ trưa ngày 23/3, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực chung cư Carina Plaza vẫn hỗn loạn. Người dân ngồi tạm bên ngoài chung cư, kể lại những giây phút kinh hoàng trong vụ cháy nghiêm trọng lúc đêm qua. Nhiều người khác vì quá mệt mỏi đã trải chiếu, mắc võng nằm nghỉ tạm. Trong khi đó lực lượng công an, chiến sĩ PCCC vẫn túc trực.

Một người dân sống tại chung cư Carina Plaza chia sẻ: “Tôi thấy cháy nên đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài ban công xem tình hình. Ra ban công tôi thấy khói nhưng mà nhẹ thôi nên tôi vào nhà nằm chứ làm gì mà đứng hoài. 3 giờ sáng thì cứu hộ lên đập cửa, kêu “Xuống, xuống, cháy nhà rồi sao không xuống. Nhưng mà khói như thế đâu có xuống được đâu. Đợi người ta kêu mình mới dám xuống”.

20180323_133031
20180323_133324

Còn anh Huỳnh Thiện Trung kể lại: “Lúc đó mọi người đang ngủ, tôi cố gắng đập cửa được nhà nào thì được để kêu người ta dậy. Khoảng tầm được 5 – 10 phút thì khói lan ra nguyên tầng 3 nên không thấy được gì hết.

Tôi nghĩ nếu như có hệ thống báo cháy hoạt động tốt thì người ta sẽ biết vụ cháy sớm hơn. Cháy từ 1h sáng đến 3h sáng mà đến khi xe cứu hỏa vô, các anh PCCC đập cửa mà nhiều người vẫn đang còn ngủ. Nếu như có vòi phun nước hoặc hệ thống báo cháy thì sự việc sẽ không nghiêm trọng và số người chết sẽ không khủng khiếp như thế.

20180323_133802
20180323_133005

Thật sự hiện tại tôi không biết sẽ phải xoay sở và đối diện như thế nào vì cảm thấy rất bất an. Mỗi tháng hoạt động phòng cháy chữa cháy diễn ra rất đều đặn, nói là cơ sở vật chất đều được bảo trì, chúng tôi vẫn đóng phí bảo trì hàng tháng rất là đầy đủ nhưng khi sự cố xảy ra thì tất cả các hệ thống lại không hoạt động.

Giờ cũng không biết là sắp tới có hướng giải quyết như thế nào từ phía chủ đầu từ không nhưng tôi mong là có sự cải thiện để đảm bảo mạng sống cho người dân. Người ta đã bỏ tiền ra, chấp hành đúng các điều luật của chủ đầu tư đưa ra thì nhận lại được sự an toàn khi sinh sống tại chung cư".  

Trước đó, vào rạng sáng này 23/3, nhiều người dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, 1.8, TP HCM) đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ tầng hầm của chung cư nên đã nháo nhào tháo chạy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy khiến cho nhiều người mắc kẹt phía bên trong. Theo thông tin, đã có ít nhất 13 người chết và 28 người bị thương.

20180323_133246
20180323_132748
20180323_134734
20180323_132850
 

5 bệnh viện tiếp nhận nạn nhân cấp cứu trong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Do số lượng người thương vong lớn, số nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đã được chuyển tới 5 bệnh viên để được cấp cứu kịp thời.