Xã hội
12/10/2015 06:00Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát sau khi bị chính người tình từ chối tình cảm khiến 2 nạn nhân đã tử vong còn người tình 48 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát được đánh giá là một người hiền lành và thân thiện với mọi người xung quanh.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát, xác định danh tính nạn nhân
Người đàn ông 57 tuổi được nhắc đến trên chính là ông Trần Thanh Bình, quê tại thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định. Người tình của ông là bà Phạm Thị Gái, 48 tuổi, chủ quán cà phê Quốc Bảo, đang trú tại số 51 đường Nguyễn Đình Hoàng, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.
Nơi xảy ra vụ việc cũng chính là quán cà phê do bà Gái làm chủ quán.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát
Được biết vào khoảng 15h00 ngày 10/10, ông Bình có đến quán cà phê Quốc Bảo của bà Gái và cầm theo một bịch nilong màu đen. Lúc này bà Gái không trông quán mà ngủ ở buồng cùng với đứa cháu 4 tuổi gọi bằng dì ruột.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát
Khi ông Bình đến đã ngồi uống cà phê ở ngoài, sau đó nói với con trai bà Gái là đi vệ sinh. Nhưng sự thực là ông lẻn vào trong phòng nơi người tình đang ngủ, khóa trái cửa và tẩm xăng thiêu đốt cả mình và người tình.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch
Sau một hồi giằng co thì bà Gái đã thoát ra được khỏi căn phòng và được người nhà đưa đi cấp cứu. Trong khi đó ông Bình và cháu gái không thoát được nên đã chết cháy trong phòng.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch
Theo tin nhận được của các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, khoa Ngoại chấn thương - Bỏng thì hiện tại bà Phạm Thị Gái vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ tích cực theo dõi. Bác sĩ Nguyễn Minh Vương, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân cho biết: "Khi được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân Gái đang trong tình trạng bị kích thích, mạch nhanh và khó nắm bắt. Cơ thể bên ngoài thì bị cháy đen bỏng toàn thân, diện tích bỏng lên tới 98% và có phù nề tiết dịch.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát, hoàn cảnh của hai nạn nhân
Còn khi tìm hiểu về mối quan hệ của bà Gái và ông Bình thì được biết bà Gái đã góa chồng từ lâu và đã một mình nuôi 2 con khôn lớn. 10 năm đổ lại đây bà quyết định kinh doanh cà phê và mở quán cà phê Quốc Bảo, ông Bình cũng là một khách hàng quen thuộc của quán cà phê này.
Trong khi đó ông Bình đã có vợ và 2 con gái lớn, ông làm nghề môi giới nông sản như mua bán mì lát tại các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên 1 năm trước, ông bị phá sản nên phải bán hết toàn bộ tài sản có được và cả gia đình phải ra ở thuê trong một căn hộ nằm trên đường Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát do bị từ chối tình cảm
Và theo một nguồn tin thân cận thì được biết trước khi xảy ra vụ án vài ngày, ông Bình đã bày tỏ tình cảm với bà Gái nhưng bị chủ quán cà phê Quốc Bảo từ chối. Ngay khi đó ông Bình đã đe dọa rằng nếu bà Gái không đồng ý thì cả hai sẽ cùng chết.
Người đàn ông 57 tuổi khóa cửa tẩm xăng tự thiêu cùng người tình 48 tuổi ở Phù Cát do bị từ chối tình cảm
Khi ấy bà Gái chỉ nghĩ rằng đó là một lời đe dọa chứ không ngờ lại xảy ra vụ việc như trên. Hiện tại lực lượng công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra vụ án.


