Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh hiện giờ ra sao?

Thứ sáu, 28/08/2020, 06:03 AM

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh không cần thở máy, đã qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh hiện giờ ra sao?

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh hiện giờ ra sao?

Ngày 27/8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang – Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân P.V.T. (48 tuổi, quê Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh đã qua cơn nguy kịch.

"Bệnh nhân tỉnh, không còn thở máy, rút nội khí quản và chỉ còn thở oxy qua mũi. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu, chức năng các cơ quan đang cải thiện.

Vết thương hoại tử của bệnh nhân do rắn cắn ở vùng đùi bên phải đã được mổ cắt lọc, khu vực này chỉ tổn thương ở vùng da, mô dưới da. Khi cắt lọc mô hoại tử, vết thương rộng và đang được các bác sĩ theo dõi kỹ", bác sĩ Sang nói – thông tin trên Báo Pháp luật và Bạn đọc.

Theo bác sĩ Sang, nơi vết thương bị hoại tử nằm gần hậu môn và cơ quan sinh dục nên bệnh nhân vẫn có nguy cơ nhiễm trùng cao. Nếu vết thương hoại tử tiếp tục thì bác sĩ sẽ cắt lọc thêm lần 2.

Trước đó, vào sáng 19/8, ông T. đang làm trong vườn ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu thì phát hiện con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3m, nặng 4,5kg.

Tiếp đó ông T. đuổi theo bắt, bị rắn cắn vào đùi phải. Nạn nhân mang theo cả con rắn, chạy ra đường nhờ người dân chuyển đi Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu.

Tại bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sụp mi, khó thở và sốt nhẹ. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, bóp bóng và được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Trên báo Lao Động đưa tin, gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ông T. mới bị tai nạn, không thể làm được việc nặng. Tiền vay chữa trị cho anh T bị tai nạn còn trả chưa hết. Hai vợ chồng làm mướn đang cố gắng tích cóp để trả nợ và có tiền mua quần áo, sách vở cho 2 con vào năm học mới.

Bài liên quan