Xã hội
12/04/2016 20:21Người đàn ông chết gục ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku, Gia Lai
Người đàn ông chết gục ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku, Gia Lai hiện vẫn chưa xác định được danh tính bởi trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Sự việc xảy ra ngày 10/4 khiến người dân xung quanh xôn xao khi bất ngờ phát hiện thi thể nạn nhân.
Người đàn ông chết gục ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku, Gia Lai
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 10/4. Được biết thi thể nạn nhân được người dân xung quanh phát hiện ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai), gần nơi đặt hòn đá từng bị chính quyền huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai “bắt giam” gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông chết gục ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku, Gia Lai: Hiện trường vụ việc
Một số nhân chứng thuật lại, khi có người phát hiện họ đến lay gọi thì hoảng hồn khi phát hiện người đàn ông đã tắt thở.
Theo như miêu tả của các nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân trạc khoảng 50 tuổi, mặc quần jean đen, áo khoác màu nâu, đi dép quai hậu đen. Do nạn nhân không mang giấy tờ gì, cũng không có người thân tới nhận nên lực lượng chức năng đang làm rõ danh tính.
Người dân nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám nghiệm tử thi. Theo nhận định ban đầu, có thể người này chết do bệnh lý.
Những người dân sống gần Quảng trường cho hay, người đàn ông này thường lang thang ăn xin tại khu vực này.

Người đàn ông chết gục ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku, Gia Lai: Hiện trường vụ việc
Ông ta hay ngồi uống rượu một mình và khi say thì ngủ luôn tại Quảng trường.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tương tự như vậy, được biết mới đây tại Hồ Tây người dân cũng phát hiện một xác phụ nữ.
Vụ phát hiện xác chết ở Hồ Tây
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thì vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua 11/4, một số người dân đã phát hiện ra thi thể người phụ nữ nổi lập lờ tại Hồ Tây.
Cụ thể, thi thể đó đã được một số người đi thuyền trên Hồ Tây phát hiện ở phía gần bờ đường Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê. Ngay khi phát hiện ra thi thể này mọi người đã nhanh chóng trình báo sự việc lên lực lượng chức năng quận Tây Hồ để được giải quyết.
Sau khi nhận được tin báo từ phía quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng lực lượng công an quận Tây Hồ xuống hiện trường để khám nghiệm cũng như tiến hành đưa thi thể người phụ nữ xấu số trên lên bờ để xác định nguyên nhân sự việc.
Xe cứu thương cũng được huy động tới hiện trường để di chuyển thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân cũng đã nhanh chóng được xác định nên gia đình đã sớm tới hiện trường để nhận dạng thi thể.
Được biết, người phụ nữ trên hơn 60 tuổi và đang sống tại khu vực phố Cát Linh, thành phố Hà Nội.
Theo lời gia đình của nạn nhân thì vào 2 giờ đêm ngày 10/4, rạng sáng ngày 11/4, người phụ nữ này đã ra khỏi nhà và bắt một chiếc xe taxi. Sau khi liên hệ với hãng xe này thì gia đình nhận được tin rằng nạn nhân đã xuống xe ở đoạn đường Nguyễn Đình Thi và có nói rằng mình đi lễ chùa.
Gia đình cũng cho biết thêm là nạn nhân có biểu hiện trầm cảm sau một lần gặp tai nạn.
-
Vụ xác người dưới giếng nước ở Út Tịch, Pleiku, Gia Lai
-
Phát hiện xác người ở bìa rừng Hòa An, Cao Bằng
-
Xác chết phân hủy trên đỉnh núi Vàng ở xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh
-
Vụ xác chết dưới sông Hàn chân cầu Rồng ở Đà Nẵng
-
Phát hiện xác chết là nữ trên sông Vàm Cỏ Tây đoạn ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An
-
Thi thể phân hủy ở gần bến phà Bình Quới, Thủ Đức, TP. HCM
-
Xác chết phân huỷ trơ xương ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Tin mới nhất vụ xác chết bị trói dưới lòng hồ Suối Cam, Đồng Xoài, Bình Phước
-
Xác chết bị trói chặt bằng lưới dưới lòng hồ Suối Cam, Đồng Xoài, Bình Phước
-
Anh ruột buộc đá vào chân em ném xuống nước để dạy khiến em chết đuối
-
3 mẹ con ngã từ cầu Máng xuống sông mẹ chết đuối ở xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
-
Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Ninh chết dưới cống