Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương: Do chồng đi vắng, sợ ma nên qua nhà nạn nhân

Thứ hai, 02/11/2020, 14:19 PM

Vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương, người phụ nữ khai do chồng đi vắng, sợ ma nên sang phòng của nạn nhân.

Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương: Do chồng đi vắng, sợ ma nên qua nhà nạn nhân. (Ảnh: Saostar)

Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương: Do chồng đi vắng, sợ ma nên qua nhà nạn nhân. (Ảnh: Saostar)

Ngày 2/11, đại diện UBND phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: "Nạn nhân quê ở Lâm Đồng và làm công nhân trên địa bàn nên thuê trọ ở đây. Trước giờ nạn nhân sống một mình trong căn nhà trọ trên, không có vợ, con cái. Người phụ nữ có mặt tại phòng trọ của ông V khi đó đã có chồng, con và cũng thuê trọ gần đó.

Ban đầu người phụ nữ khai nhận do chồng đi vắng, sợ ma nên qua nhà ông V. Tuy nhiên sau khi điều tra công an xác định người phụ nữ được ông V gọi qua nhà để quan hệ, sau khi vui vẻ xong sẽ được ông V cho tiền để mua sữa cho con. Tuy nhiên trong lúc quan hệ nạn nhân bất ngờ tử vong, tại hiện trường tiền của ông V vẫn còn nhiều, không có dấu hiệu bị cướp, trộm", thông tin trên báo Đất Việt.

Đại diện UBND phường Bình Hòa cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn tới việc ông V tử vong không phải bị giết hại. Theo điều tra, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tim mạch, trong lúc quan hệ đã bị nhồi máu cơ tim và tử vong.

Được biết, trước đó giữa ông V và chồng người phụ nữ trên đã từng làm việc chung với nhau. Thông qua mối quan hệ nên ông V có được số của vợ bạn và gọi chị này sang để vui vẻ.

Như đã đưa tin, khoảng 2h sáng 1/11, người dân đang ngủ thì nghe tiếng la hét của một phụ nữ. Khi người dân chạy qua phòng trọ kiểm tra thì phát hiện ông Vi Văn V (46 tuổi) ở một phòng trọ thuộc khu dân cư 434, phường Bình Hòa.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan