'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Em đang ở mặt đất, mọi người cứ lôi em lên 9 tầng mây, em không quen'

Thứ hai, 01/03/2021, 18:32 PM

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm đỡ bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư nói: "Từ hôm qua đến giờ, em không phải là em nữa rồi"

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Em đang ở mặt đất, mọi người cứ lôi em lên 9 tầng mây'.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Em đang ở mặt đất, mọi người cứ lôi em lên 9 tầng mây'.

Chiều 1/3, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh (Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) - là người cứu cháu bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư đã vinh dự nhận được thư khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được Bí thư, Chủ tịch Hà Nội tặng bằng khen.

Chia sẻ với báo chí về hành động dũng cảm của bản thân khi đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư và những lời khen ngợi của cộng đồng dành cho mình, anh Mạnh vẫn khiêm tốn nói rằng: "Em đang ở mặt đất, mọi người cứ lôi em lên 9 tầng mây, em không quen, cao quá em không đi được".

"Anh hùng phải là thứ gì đó cao siêu, còn em chỉ muốn em là người bình thường thôi... Từ hôm qua đến giờ, em không phải là em nữa rồi.

Nếu không phải là em thì em tin rằng cũng có người khác cứu cháu bé. Người Việt Nam mình đều có tình đồng bào mà, đều là máu đỏ da vàng", anh Mạnh nói.

Cũng theo lời kể của anh Mạnh, khi hành nghề lái xe anh cũng gặp rất nhiều người tốt, cũng từng được tái sinh một lần rồi.

"Em cũng từng được tái sinh một lần rồi. Em từng đâm vào cụ Lê Quang Khảm 87 tuổi nhưng cụ cũng chẳng đòi bồi thường, thậm chí còn nhận bố mẹ em làm con nuôi... Cụ đã lượng thứ cho em, cho em làm lại nên trong đầu em nghĩ cụ cho em thì em cũng có thể cho người khác và cũng sẽ có người được cháu bé hoặc gia đình cháu bé giúp đỡ...", người hùng chia sẻ.

Anh Mạnh cũng khẳng định, bản thân không muốn nhận điều gì đó nhanh quá vì điều gì đến nhanh cũng nhanh ra đi. "Em không muốn nhận điều đó nữa, nhà em không thiếu thốn gì cả. Em rất khó xử và suy nghĩ, em tin cũng sẽ giang tay sẵn sàng giúp đỡ mình, con cái của mình... em chỉ muốn gia đình, con cái bình an thôi" - anh Mạnh chia sẻ thêm.

Cũng theo tiết lộ của người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh, sau hành động quả cảm, anh đã nhận được lời khen từ người bố mà 30 năm qua bố anh chưa từng nói "thế là được".

Clip người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh trải lòng về việc cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ với mưa lời khen dành cho anh.

Clip người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh trải lòng về việc cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư: (Nguồn: Đài truyền hình Hà Nội).