Người Việt 5 châu
06/10/2017 11:01Người may mắn trong 40.000 cô dâu Việt tại Hàn Quốc vẫn khóc bởi cô đơn
Thái Mười không nói được tiếng Hàn, người chồng vừa cưới gần như gấp đôi tuổi cũng không biết nói tiếng Việt. Cô biết quá ít về ngôi nhà mới mà cô sẽ sống trong tương lai. Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi tốt nghiệp phổ thông trung học đang trong độ tuổi tìm kiếm tình yêu đã chấp nhận tìm đến một khởi đầu mới.
Tôi muốn có một cuộc sống mới, tôi muốn thách thức bản thân và xem liệu mình có thể phát triển được hay không”, Thái Mười cho biết.
Mười được người anh họ giới thiệu cho Kim Kyeong Bok, một thạc sĩ đã một đời vợ với người Hàn Quốc. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn sau vài ngày gặp gỡ.
Mười là một trong số 40.000 cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc, một điểm đến hàng đầu cho những phụ nữ tìm kiếm tình yêu và một tấm vé ra khỏi đói nghèo. Nhiều người trong số họ biết rất ít về đất nước này ngoài những ban nhạc K-pop hay những bộ phim tình cảm và chấp nhận làm đám cưới với những người lạ mặt xa xôi.
Nhưng đối với Mười, cuộc sống mới của cô ở thành phố Gwangju và người chồng mới của cô, đã vượt qua cả hy vọng của cô. "Chồng tôi thực sự yêu tôi, nhiều hơn tôi mong đợi", Mười trả lời với vẻ hạnh phúc ngập tràn.
Mặc dù có rào cản ngôn ngữ, chồng cô Kim Kyeong Bok đã đang nỗ lực dạy cô mua sắm và nấu ăn, hy vọng cô sẽ tham gia vào trung tâm cộng đồng dành cho các cô dâu nước ngoài ở gần nhà. “Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi tự nghĩ: "Đây là phụ nữ sẽ trở thành vợ tôi". Tôi đã rất hạnh phúc", ông Kim chia sẻ, cho biết đã từng từ chối một cô gái Việt Nam khác trước đó.
Mười nằm trong số ít những cô dâu Việt may mắn. Nhiều phụ nữ Việt Nam khác không có được cuộc sống họ mơ ước. Hàng nghìn người đã li dị, trở về quê hương và không hạnh phúc.
Youn Sim Kim, giám đốc Trung tâm Hàn Quốc về Chính sách Nhân quyền Liên hợp quốc (KOCUN), một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực kết hôn xuyên biên giới tại Cần Thơ nhận định: "Nhiều người phụ nữ không có đủ thông tin về chồng hoặc cuộc sống của người nhập cư ở Hàn Quốc sẽ bị như vậy”.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê Hàn Quốc, cứ 5 cặp vợ chồng Việt Nam – Hàn Quốc lại có 1 cặp nộp đơn ly hôn trong năm 2015. “Tôi nghĩ cuộc sống sẽ ổn như ở Việt Nam thôi, có chăng khác biệt là văn hóa ăn uống”, bà Lê Thị Thế, một người đã ly hôn với chồng Hàn Quốc hiện đang sống ở Cần Thơ chia sẻ.
Giai đoạn tuần trăng mật đột ngột kết thúc chỉ vài ngày sau khi cô đến Hàn Quốc và phát hiện ra chồng mình không phải là người đàn ông trong mơ của mình. "Tôi đã yêu cầu anh ta để mình về nhà và anh ta giận tôi, anh ta ném tất cả đồ đạc ra khỏi nhà", bà Thế kể lại.
Hầu hết các cô dâu Việt Nam thường định cư tại các vùng nông thôn ở Hàn Quốc. Tại các vùng này, những người phụ nữ Hàn Quốc đủ điều kiện đã đến các thành phố đang phát triển nhanh để tìm cơ hội leo lên bậc thang sự nghiệp. Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc cho rằng hôn nhân không phải là điều bắt buộc.
Phần lớn các phụ nữ sang Hàn Quốc lấp đầy lỗ hổng về hôn nhân đến từ đồng bằng sông Cửu Long hoặc các vùng nông thôn Trung Quốc. Lý do chủ yếu bởi Hàn Quốc trong nửa thế kỷ qua đã có tốc độ phát triển chóng mặt. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP hàng năm trên đầu người ở Hàn Quốc là hơn 27.000 đô la Mỹ, cao gấp 12 lần ở Việt Nam, cao hơn mức 8.000 USD của Trung Quốc.
Về Việt Nam, những cô dâu ly hôn vẫn tiếp tục đau đầu bởi việc ly hôn của họ không được công nhận hợp pháp và con cái sinh ra ở Hàn Quốc không đủ điều kiện để vào học tại các trường học địa phương.
Bà mẹ hai con Nguyễn Thị Kim Hân đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc trong năm 2007 để giúp đỡ gia đình nghèo của mình. Nhưng hóa ra người chồng của Hân lại lại người nghiện cờ bạc và phá sản nhiều lần.
Chia sẻ với hãng tin AFP, Hân thổn thức, “Đầu tiên anh ta cũng tử tế. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng điều đó không quan trọng”. Nhưng sau đó, cô phát hiện anh ta đã đốt hết tiền trên thị trường chứng khoán. “Không còn một đồng xu nào cả… Tôi đã bị sốc”, Hân nói.
Sau hai lần như thế, cô không chịu đựng được và đưa con cái trở về Việt Nam. Nhưng cô gặp khó khăn khi cho con tới trường, buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của KOCUN. Trung tâm này đã giúp đỡ và hỗ trợ những người phụ nữ như Hân tái hòa nhập với cuộc sống ở quê nhà.
Quay lại câu chuyện của Mười, cô luôn lạc quan về mối quan hệ mới của mình, nhưng thừa nhận cuộc sống ở Hàn Quốc rất cô đơn. Đôi khi, để đỡ buồn chán, cô thường đến văn phòng của chồng, ngồi im lặng nhìn chồng làm việc. Mười nói chuyện với gia đình hàng ngày thông qua điện thoại, nhưng vẫn rất nhớ nhà. “Mỗi lần tôi nghĩ về họ, tôi luôn khóc”, cô nói.