Người mẹ bị ung thư sinh con đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng những ngày qua. Và niềm vui khi con gái chào đời chưa được...

Người mẹ bị ung thư sinh con đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng những ngày qua. Và niềm vui khi con gái chào đời chưa được lâu thì gia đình đã phải đón nhận tin buồn khi con gái mới 8 ngày tuổi đã qua đời và 2 mẹ con chưa một lần được gặp mặt nhau.

Người mẹ bị ung thư sinh con và bi kịch của đôi vợ chồng trẻ

Người mẹ bị ung thư sinh con được nhắc đến đó là cô gái trẻ Nguyễn Thị Linh Huệ, sinh năm 1993, quê tại Bình Phước mắc chứng ung thư máu. Được biết Huệ và chồng là anh Minh Vương mới kết hôn từ đầu năm 2015 và hai vợ chồng trẻ đang trong niềm vui hạnh phúc khi Huệ mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng bi kịch đã ập đến với gia đình nhỏ khi đang mang thai ở tuần thứ 28 thì người vẹ trẻ bỗng dưng lên cơn sốt kéo dài và đi ngoài ra máu. Ngay lập tức Huệ được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh, Bình Phước để khám. Nhưng do tình hình bệnh ngày càng nặng nên Huệ đã được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để chữa trị.

Và tại đây, sau khi xét nghiệm máu và theo dõi, các bác sĩ buộc phải thông báo với gia đình bệnh nhân rằng cô gái trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp hay còn gọi là ung thư máu dòng lympho.

Ngay khi được đưa vào bệnh viện, thai phụ đã có dấu hiệu toàn thân hâm hấp sốt, một số vùng da trên người bầm đen do xuất huyết dưới da. Còn khi hỏi về bào thai thì các bác sĩ cho biết hiện tại đứa bé trong bụng vẫn ổn nhưng sức khỏe của mẹ quá yếu.

                                        nguoi me bi ung thu sinh con ba

Người mẹ bị ung thư sinh con đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng

Anh Minh Vương, chồng Huệ dường như đổ gục trước bi kịch của gia đình, nỗi lo cho vợ và con còn đó, anh còn phải gánh nỗi lo về viện phí khi chi phí điều trị của Huệ mỗi ngày cũng hơn 10 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền Máu huyết học TP HCM cho biết sẽ tạo điều kiện để Huệ được phục vụ tốt nhất. "Bệnh viện cam kết sẽ miễn toàn bộ chi phí dịch vụ tại bệnh viện như tiền phòng, tiền máy móc thiết bị, tiền chăm sóc... Tuy nhiên các chi phí khác như thuốc men, tiền máu, bệnh nhân vẫn phải thanh toán và số tiền này ở mức rất cao".

Chính vì vậy, trên cộng động mạng, mọi người đã kêu gọi giúp đỡ gia đình thai phụ trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn để đón cháu bé chào đời một cách tốt nhất. Hàng ngày các bác sĩ phải lọc máu cho Huệ để đảm bảo đứa con được cứng cáp sẽ mổ để cứu con vì các bác sĩ biết phần trăm sống của người mẹ trẻ là rất ít ỏi.

                                        nguoi me bi ung thu sinh con hai

Người mẹ bị ung thư sinh con đã có một nghị lực rất lớn

Lời thì thầm của người chồng: “Anh phải làm gì để cứu em và con đây vợ ơi” khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Người mẹ bị ung thư sinh con trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình

Và trong sự giúp đỡ của mọi người cũng như các bác sĩ trong bệnh viện Huyết học Truyền máu, con gái Khánh Quyên đã chào đời trong vô vàn lời cầu nguyện từ người thân. Mặc dù sức khỏe rất yếu nhưng ở người mẹ trẻ Linh Huệ vẫn toát lên niềm hạnh phúc vô bờ khi đón đứa con đầu lòng.

                                        nguoi me bi ung thu sinh con mot

Người mẹ bị ung thư sinh con trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình

Sau khi sinh con, sức khỏe của Huệ bị ảnh hưởng nặng nề, viêm phổi nặng đã ảnh hưởng đến tim, sự phát triển của căn bệnh ung thư máu đã khiến đôi mắt của Huệ không còn thấy ánh sáng nhưng người mẹ trẻ vẫn cố gắng nở nụ cười khi mọi người đến thăm. Huệ chia sẻ niềm hạnh phúc khi bé Khánh Quyên ra đời: "Em đang rất vui, con em đã ra đời rồi, mặc dù em chưa được nhìn thấy mặt con nhưng nghe bé khóc em hạnh phúc lắm, em thương con quá vì chào đời mà chưa được bú sữa mẹ, đợi vài ngày nữa ra viện em sẽ cho con bú bù, con mà không có sữa mẹ tội lắm. Con gái em tên là Khánh Quyên, tên đẹp lắm phải không. Mặc dù lúc này em hơi mệt nhưng nghĩ đến con em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa."

Người mẹ bị ung thư sinh con vẫn chưa biết con gái 8 ngày tuổi đã qua đời

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của vợ chồng trẻ chưa được trọn vẹn thì một lần nữa anh Vương đổ gục khi hay tin đứa con gái vừa mới chào đời của mình đã không thể tiếp tục sống.

Sau ca mổ đêm 20/7 tại Bệnh viện Từ Dũ, bé Khánh Quyên chỉ nặng 1,1 kg được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Và đến 10g sáng ngày 28 – 7, cháu bé tội nghiệp đã bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi thậm chí Khánh Quyên và người mẹ tội nghiệp còn chưa một lần gặp mặt nhau.

Hiện tại, thi thể của cháu đã được cha là anh Minh Vương đưa về quê hương Bình Phước chôn cất và hiện tại Huệ vẫn chưa biết tin dữ này.

Vậy là người mẹ trẻ đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu chỉ mong muốn được gặp mặt con một lần thì nguyện vọng đó của chị cũng sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Giọt nước mắt sẽ mãi rơi trên má người bố trẻ khi bất lực trước thảm kịch của gia đình mình. Một gia đình nhỏ hạnh phúc vui vẻ bỗng chốc một ngày rơi vào bi kịch.

                                        nguoi me bi ung thu sinh con bon

Người mẹ bị ung thư sinh con vẫn chưa biết con giá 8 ngày tuổi qua đời

Anh Vương đã chia sẻ những dòng tâm sự đẫm nước mắt trên trang Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động: “Con gái yêu của ba ơi, con hãy nói cho ba biết đi làm sao ba phải đối diện với mẹ con đây. Mẹ con chưa nhìn thấy con gái yêu của mẹ mà mỗi khi ba đi thăm con về mẹ con đều hỏi con thế nào, rồi ba đều nói con vẫn khỏe và đạp mạnh lắm, mẹ con rất vui nhưng giờ sao con lại bỏ mẹ con lại như vậy, ba phải trả lời mẹ con như thế nào đây. Con ơi con đừng bỏ ba mẹ đi mà con. Con là tất cả của ba mẹ đó con biết không. Ông trời hãy trả lại con gái của con lại đi ông trời con cầu xin ông đó”.