Người Việt 5 châu
22/10/2017 08:41Người Mỹ gốc Việt cởi mở với hạnh phúc 'kiểu Mỹ'
Người Mỹ gốc Việt và bước tiến tự tin hơn trong hôn nhân
Người Mỹ gốc Việt đã không còn phải "thầm thì" khi nói đến chuyện ly hôn. Đó là trường hợp của Richard Dao, người đã cán mốc 60 tuổi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ mình thương đang phục vụ tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, dọc bờ biển, ông đã biết chắc chắn, người đó sẽ trở thành người vợ thứ 2 của mình.
Doanh nhân Đào, đến từ Garden Grove nói: “Cô ấy dịu dàng và thật ngọt ngào khiến cho tôi không thể bỏ qua”.
Ông đã quá mệt mỏi với cái mà người ta gọi là “Vai trò bình đẳng của phụ nữ Việt tại California”. Ông thực sự mong muốn sẽ tìm được một ai đó thích hợp để sống với mình tới khi “đầu bạc răng long”.
Người mà ông Đào đã gặp hôm ấy trẻ hơn ông tới gần 20 tuổi và họ đã quyết định thành hôn vào năm 2013. Sau đó, cô đã định cư cùng ông Đào tại một ngôi nhà trong thị trấn. Tuy nhiên, sau vụ ly hôn cay đắng với người vợ thứ nhất, ông Đào đã bị mất quyền nuôi con.
“Tôi không hề hối hận”, ông Đào nói.
Ông cho biết, người Mỹ gốc Việt đang “quen dần với thuật ngữ ly hôn trong thời đại này. Cụm từ ấy xuất hiện thường xuyên hơn trong các cuộc trò chuyện thường ngày và mọi người không còn chỉ thì thầm về nó nữa. Tôi có rất nhiều đồng nghiệp, và nhiều người trong số họ khi nhìn vào thì có vẻ như, họ đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng kỳ thực, họ đang hướng về một người vợ, người chồng thứ 2 để xây dựng lại cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Họ là những người rất kiên cường”.
Không chỉ có ông Đào, nhiều người Mỹ gốc Việt có cùng hoàn cảnh. Ví dụ như Giana Nguyễn, cô là một ca sĩ, nhạc sĩ và kiêm giáo viên dạy nhạc tại Mỹ. Viễn cảnh về việc ly hôn đã khiến cho cô gái đa tài này cảm thấy lo lắng. Cô lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến con trai bé nhỏ của mình.
Trong nhiều năm qua, người phụ nữ 38 tuổi này cho biết, việc ly hôn đã không còn là một vấn đề khiến người khác bàn tán nữa bởi đời sống đang ngày càng cởi mở hơn. Họ cũng thoải mái hơn trong việc học lên đại học hay mở các doanh nghiệp mới. Bố mẹ cô cũng đã ly hôn trước đó.
Sau khi quyết định ly hôn vào năm 2016, cô Nguyễn đã được mời biểu diễn nhạc tại sân khấu bóng rổ Lakers game. Nguyễn cho biết, cô cảm thấy như đứa con 4 tuổi của cô không những không bị ảnh hưởng mà còn có những biểu hiện tích cực hơn so với kỳ vọng của cô.
“Điều này thực sự rất quan trọng đối với tôi, bởi con tôi từng mắc chứng tự kỷ. Những điều thiết yếu hàng ngày như đảm bảo dinh dưỡng, thời gian ngủ, kỷ luật, trường học, các buổi trị liệu hay những hoạt động ngoại khóa,.. đều được tôi và bố của con phân chia và tổ chức hợp lý. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi, mặc dù đã ly hôn, vẫn phải để con được sống trong tình yêu thương, cho dù nó đang làm gì đi chăng nữa”.
Câu chuyện của của nhà tạo mẫu tóc người Mỹ gốc Việt, Nga Nguyễn, 51 tuổi cũng tương tự. Bà thường xuyên đọc tạp chí và nhận thấy số lượng luật sư hỗ trợ việc ly hôn đã tăng đáng kể trên các tờ báo. Họ được đưa vào danh mục “Dịch vụ nhập cư và tư vấn cá nhân”.
Bà từng kết hôn với một kỹ sư Boeing 10 năm trước. “Tôi đã rất táo bạo”, bà nhớ lại. “Chồng tôi là một người không đi theo ý chí của chính anh ấy mà luôn đi theo quyết định của gia đình. Tôi không có quyền gì với anh ất cả và tôi đã tự hỏi: Tại sao lại không? Tại sao phải chịu đựng điều đó?”.
Bà Nga Nguyễn có một người con gái út năm nay 18 tuổi, tên là Santa Ana, cô là người Mỹ gốc Việt. Con gái đã từng nói với bà: “Mẹ à, một người thì luôn muốn bật đèn, một người lúc nào cũng muốn dập tắt ánh sáng. Mẹ và bố là như vậy đấy, tại sao phải tiếp tục chiến đấu? Mẹ có thể có tổ ấm riêng của mình và làm bất cứ điều gì mà mẹ thích”.
Bà Nguyễn chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng quan điểm của ccon gái tôi cũng giống như những đứa trẻ Mỹ gốc Việt khác”.
“Hãy đối mặt và vượt qua nỗi sợ của bạn”
Taylur Ngô, 38 tuổi, đã ngồi ban cha mẹ 3 tiếng đồng hồ để nói về sự đổi mới trong tư tưởng ly hôn vào năm 2013. “Ba mẹ rất ngạc nhiên, họ không thể ngờ được rằng chúng tôi đang ở bên bờ vực ly hôn”, ông Ngô, người quản lý tiếp thị tại thị trường San Diego cho biết.
“Nhưng cuối cùng, họ ủng hộ tôi. Họ yêu con mình vô điều kiện cho dù tôi đang làm một việc mà họ không thể hiểu, ngay cả khi tôi làm họ thất vọng”, cô Ngô chia sẻ.
Cô cho rằng, sự thay đổi này là kết quả tất yếu khi cuộc sống thay đổi và cởi mở hơn, nhất là tại Mỹ.
“Những bậc cha mẹ Việt nam thường nói: “Đừng làm nghệ sĩ. Đừng đồng tính. Đừng có bao giờ ly hôn. Những điều cấm kỵ như vậy thực sự không còn phù hợp với thời đại ngày nay. Chúng tôi là công dân của cả hai đất nước thân thương. Trong đó, một phần lối sống ở Mỹ dạy chúng tôi rằng hãy đối mặt và vượt qua nỗi sợ của bạn”.
Dịch vụ ly hôn cho người Việt tại Mỹ nở rộ, do đâu?Cuộc sống hôn nhân của người Việt tại Mỹ có những ràng buộc lớn hơn cả tình yêu. Giờ đây, khi xu thế gia đình thay đổi, những người phụ nữ Việt đã và đang lựa chọn cuộc sống tốt hơn cho mình. |