Người phụ nữ tử vong trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Thứ tư, 25/04/2018, 22:09 PM

Nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu ký túc xá nhà G thuộc khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP HCM, nhiều người dân đến kiểm tra thì phát hiện thi thể người phụ nữ nằm bên cạnh vũng máu nên hô hoán.

nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-khuon-vien-truong-dh-cong-nghiep-tp-hcm
Trường ĐH, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Đến gần 22h ngày 25/4, lực lượng Công an quận Gò Vấp mới khám xong hiện trường vụ phát hiện người phụ nữ tử vong trong khuôn viên trường ĐH Công Nghiệp trên đường Nguyễn Văn Bảo vào tối cùng ngày.

Khoảng 19h cùng ngày, nhiều người dân đang sinh sống trước trường Đại học Công nghiệp TP HCM bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra ở khu ký túc xá nhà G.

Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện thi thể 1 người phụ nữ (khoảng 45 tuổi) nằm bên vũng máu nên hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, người phụ nữ tử vong nằm trong khuôn viên trường đại học, thi thể có nhiều vết thương. Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm sinh viên tập trung theo dõi theo dõi.

Tối cùng ngày, Đại tá Trà Văn Lào – Trưởng Công an quận Gò Vấp xác nhận có sự việc một phụ nữ rơi từ tầng cao trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP HCM xuống đất tử vong.

Theo cơ quan công an, người phụ nữ trên là người từ bên ngoài vào, không phải cán bộ, công nhân viên, học sinh trong trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

 

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đi làm rẫy, để lại 5 con nhỏ dại

Vào khu vực chòi rẫy để tránh mưa, hai vợ chồng ở tỉnh Đắk Nông không may bị sét đánh trúng tử vong.

 

Hà Nội: Xe bồn bê tông ‘nuốt chửng’ xe máy khiến 2 người tử vong

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A cũ, chiếc xe máy xảy va chạm với xe bồn và bị “nuốt chửng” trong gầm xe. Tai nạn khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong.

 

Mẹ nữ giáo viên trẻ bị người yêu sắp cưới đâm tử vong: Con chết oan quá

Nữ giáo viên T. (SN: 1992, ngụ quận Bình Tân) được các học sinh trường THPT V.T.S. đánh giá là người rất vui vẻ, hiền lành…Sự ra đi đột ngột của nữ giáo viên trẻ tuổi khiến bao học sinh bật khóc.