Người Sài Gòn nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ tư, 25/04/2018, 16:36 PM

Một tuần trở lại đây, Sài Gòn nắng như đổ lửa, người dân phải căng mình làm việc dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài khiến người lao động Sài Gòn ngoài trời càng vất vả mưu sinh.

nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong

Ghi nhận vào lúc 11h trưa ngày 25/4 (tức ngày 10/3 ngày Giỗ tổ Hùng Vương) nền nhiệt độ ở ngoài trời trên 38 độ C, nắng nóng nhưng gần như không có gió khiến không khí trở nên oi bức, khó chịu.

Việc đi ra đường trong những ngày này cũng như một “cực hình” với mọi người. Để chống chọi với nắng nóng, người dân phải hóa trang thành “ninja” khi ra đường.

Trong những ngày nắng nóng thì tình trạng mất nước của cơ thể sẽ càng trầm trọng hơn, nhất là với những người lao động trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Dưới đây là một số hình ảnh người lao động nhập cư ở Sài Gòn mưu sinh giữa nắng nóng:

nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Với những người lao động, vì mưu sinh nên họ không có cách lựa chọn nào khác là “đối đầu” với nắng nóng. Trong ảnh là một người đàn ông căng mình đạp xích lô giữa trưa nắng nóng trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh trong bài: Chung Hiếu
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Một người đàn ông khác thì mình trần lái xe ba gác chở vật liệu xây dựng bắt chấp cái nóng đến cháy da.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Mặc dù đã che chắn kỹ nhưng xem ra vẫn không ăn thua gì, mồ hôi ra khiến cơ thể luôn bứt rứt, khó chịu. Người lúc nào cũng háo nước, uống bao nhiêu cũng không thấy đủ với lại càng thấy mệt mỏi hơn. Một người phụ nữ nhặt ve chai cho hay.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Chú Quý (56 tuổi) làm nghề chạy xe ôm thì chia sẻ “chưa bao giờ thấy nắng nóng như lúc này, trời thì không có chút gió khiến không khí oi nồng”.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Một thanh niên bịt kín từ đầu xuống chân đang làm cho một công trường xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Anh Vũ toát mồ hôi chất đống phế liệu lên chiếc xe tải. Mặc dù hôm nay là ngày Lễ Giỗ tổ nhưng anh cũng như bao nhiêu người lao động khác vẫn làm việc như ngày bình thường.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Những người lao động tranh thủ “trốn” nắng ở một bức tường vào thời điểm giữa trưa.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Một bà cụ quê ở Quảng Ngãi đang ăn vội bữa cơm trưa dưới cái nắng oi bức.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Người đàn ông ngủ say trên ghế bố dưới mái hiên của một căn nhà.
nguoi-sai-gon-nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-nang-nong-gan-40-do-c-trong-ngay-gio-to-hung-vuong
Người đàn ông này tưới nước liên tục để làm giảm nhiệt độ ở mặt đường trước nhà của mình.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tháng 4 đạt 37-39 độ C, thậm chí lên đến 39 độ C, mức độ nắng nóng sẽ có thể còn kéo dài trong những ngày tới đây.

 

Mưu sinh ở chợ đầu mối Vũng Tàu

Nửa đêm, mọi người còn đang say giấc nồng, cũng là lúc chợ đầu mối Vũng Tàu bắt đầu nhộn nhịp cảnh lên - xuống hàng hóa. Đó là nơi mưu sinh của nhiều người lao động. 

 

Hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, dắt nhau đi nhặt rác mưu sinh

Rét như cắt thịt da, đường quê lạnh giá, hai đứa bé phong phanh áo mỏng, chân trần lẫm chẫm đi gom phế liệu, ve chai. Những thứ mà người ta bỏ đi ấy là nguồn sống của hai đứa bé bị bố mẹ ruồng bỏ.