Đời sống
12/09/2017 10:09Người thân, đồng đội tiễn đưa đại úy Phạm Phi Long về đất mẹ
Không khí trầm mặc bao trùm lên căn nhà cấp 4 nằm tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Ai cũng xót thương cho người lính cứu hỏa dũng cảm ra đi khi còn quá trẻ.
Vợ anh Long, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng ngồi cạnh bàn tang lễ ôm con trai dỗ dành. Chị Phượng ngồi bần thần nhìn về phía linh cữu chồng, lặng lẽ đưa tay quẹt nước mắt.
Mẹ anh Long những ngày qua do không chịu nổi cú sốc đã đổ bệnh phải luôn có người bên cạnh để chăm sóc.
Đồng đội anh đến từ sớm, tiễn đưa anh. Nhiều người bật khóc khi tiếng nhạc cất lên, âm từ ngân vang về công việc hiểm nguy, gian khó của người lính cứu hỏa.
Tang lễ anh được cử hành theo nghi lễ của người lính Công an nhân dân, linh cữu anh được đưa về an tang tại đất nhà.
Trước đó để ghi nhân sự cống hiến và hi sinh của anh Long, Bộ Công an đã thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy cho anh.