Tâm sự
15/07/2015 09:47Người yêu nào với tôi cũng là duy nhất!
Không biết là quá tham lam hay ích kỉ. Tôi - 1 đứa con gái ở tuổi 25 đã có những 5 người yêu, nhưng thật lòng, tôi đều yêu tất cả. Cả 5 lần tôi tôi đều yêu chân thành và say đắm.
Nghe thì có vẻ hoang đường, có người còn từng nói, loại con gái như tôi thì ai mà chẳng yêu được, tất cả chỉ là trò chơi, thú tiêu khiển của tôi. Ừ thì cứ coi người yêu tôi là trò chơi, 5 người là 5 trò chơi khác nhau, tôi đã chơi một cách không biết chán, không biết dừng khi trò chơi ấy thuộc về người.
Người ta cứ nghĩ con gái yêu nhiều là khổ nhưng...chẳng phải. Ai yêu nhiều mà khổ thì tôi không biết, tôi thì luôn cảm thấy măn mắn và hạnh phúc khi đã yêu nhiều. Nếu người yêu hiện tại của tôi không thể cùng tôi đi đến một cái kết mang tên "hạnh phúc", tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và yêu những người sau.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và yêu những người sau
Nếu kể từng mối tình của tôi thì quả là mất thời gian và quá đỗi dài dòng, chỉ biết rằng, với mối tình nào tôi cũng được vui, được buồn, được cười, được khóc. Sau mỗi lần chia tay tôi đều trở nên trưởng thành hơn, biết cách yêu thương hơn.
Tôi vẫn luôn trân trọng những mối tình đã qua, bởi nhờ có nó, tôi mới được yêu thương bởi người mới như ngày hôm nay. Còn tôi yêu thương người ngày hôm nay đi bên tôi, chia sẻ, cảm thông và hiểu tôi hơn ai hết.
Những người từng là người yêu tôi thường được nghe rất nhiều những chiến tích "tình trường" của tôi. Lãng mạn có, khổ đau có, hạnh phúc cũng nhiều. Nhưng đúng, đó là những thứ thật sự tôi đã trải qua.
Không thể phủ nhận trong tình yêu, đôi khi con người ta hay mang các cuộc tình ra so sánh. Nếu tôi nói tôi không như vậy, tức là tôi đã nói dối. Nhưng tôi biết điều gì là quá khứ, điều gì là hiện tại. Cuộc sống của tôi đúng theo câu nói "Quá khứ là những thứ đã qua đi, tương lai là thứ ngày ai chúng ta còn chưa biết, hiện tại là cái chúng ta cần nhất cho ngày hôm nay". Tôi thật sự, sống cho hiện tại.
Trước đây cũng vây, với mỗi người tôi yêu, tôi đều sống hết mình cho cái "hiện tại" lúc ấy. Tôi chưa từng cảm thấy hối tiếc về những thứ đã qua đi, vì những tình cảm đã có, đã mất.
Không biết vì may mắn hay hay do tôi giỏi, mà những người tình đi qua cuộc đời tôi giờ đây đều trở thành những người anh, người bạn tốt. Chúng tôi không thường xuyên liên lạc để tránh làm tổn thương cũng như gây hiểu lầm với những người yêu thương hiện tại, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Tình cờ gặp nhau vẫn có thể cười, vẫn có thể xem nhau là một quá khứ đẹp, đáng có trong đời. Thế là đủ.
Trong 5 lần yêu, lần nào tôi cũng yêu hết mình, yêu như lần đầu tiên gặp được sự yêu thương, gắn bó. Vì sao ư? Vì sau những gì đã để tuột khỏi tay, tôi luôn muốn và nghĩ mình cần phải yêu thương nhiều hơn nữa.
Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng, hẳn trong số 5 người tôi đã và từng yêu, hẳn tôi vẫn sẽ có một người tôi yêu nhất? Vâng, tôi yêu nhất tất cả bọn họ ở mỗi thời điểm yêu. Bởi khi chấp nhận lời yêu, tôi luôn coi họ là người yêu duy nhất.
Người yêu nào với tôi cũng là duy nhất!
Có nhiều đứa bạn vẫn nói với tôi, anh A, bạn B mới là người mà chúng nó yêu nhất chỉ bởi nó không quên được họ, chỉ bởi chúng chưa mở hết lòng đón nhận tình cảm chân thành của người đến sau. Chỉ bởi cái cũ mà chúng nó vẫn đang coi là duy nhất không còn là duy nhất nữa. Điều đó, thật là bất công, chỉ với chính bản thân chúng và với người yêu thương chúng ở thời điểm hiện tại mà thôi.
Thật lòng, dù là người đến trước hay đến sau, dù là tình yêu 6 tháng hay 6 năm đi nữa, tất cả đều xứng đáng được là người duy nhất, được yêu thương nhất ở thời điểm đó nếu tình yêu giữa hai người có sự chân thành và tôn trọng, cảm thông.

