Xã hội
30/09/2015 17:14Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha, đó là điều mà người thân, gia đình đều biết. Vì vậy khi ông Lê Văn Lũy bị giảm nhẹ tội, cả gia đình ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha, cũng vì thương vợ nên ông đã nảy sinh ý định để vợ chết cho đỡ đau khổ rồi mình cũng tự tử cùng vợ.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha, vụ án đau lòng
Bị cáo trong vụ án đau lòng trên là ông Lê Văn Lũy, 54 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, là nguyên công an phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân cũng chính là vợ ông, bà Huỳnh Thị T, 55 tuổi.
Được biết bà T vốn là người chuyên đi vay nặng lãi nên nợ nần chồng chất. Gia đình ông Lũy cũng nhiều lần bị chủ nợ sai xã hội đen tới gây áp lực.
Do bị thúc ép đến mức đường cùng nên bà T nhiều lần đòi tự tử nhưng không thành. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 5/1/2015 khi ông Lũy tỉnh dậy thì thấy vợ đang ngồi khóc và cầm con dao định tự tử. Với suy nghĩ để vợ được giải thoát nên ông đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ. Sau khi giết vợ thì ông Lũy đã viết di thư để lại cho gia đình và nằm bên cạnh vợ, lấy dao đâm vào ngực trái để tự tử theo vợ.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha là vụ án đau lòng
Tuy nhiên ít phút sau, mẹ ông Lũy đã sang nhà và phát hiện ra sự việc. Mọi người đưa hai vợ chồng ông Lũy đi cấp cứu nhưng bà T bị thương nặng nên đã tử vong còn ông Lũy được các bác sĩ cứu sống.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha
Còn về phía gia đình thì ai cũng hiểu ông Lũy là một người rất yêu thương vợ và có lòng vị tha. Mặc dù bà T nhiều lần vay nợ và không trả được nhưng ông Lũy cũng không oán trách, thậm chí còn luôn bên cạnh để động viên, an ủi vợ.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha
Ông Lũy cũng từng bán căn nhà mà bố mẹ để lại rồi vay thêm tiền để giúp vợ trả nợ. Nhưng sau đó bà T vẫn vướng vào nợ nần. Khi được các cán bộ công an hỏi về việc bà T làm gì mà vay nhiều tiền đến vậy thì ông Lũy nói không biết nhưng ông rất yêu vợ nên dù bà T có lỗi lầm gì thì hai vợ chồng cũng phải cùng nhau vượt qua khó khăn.
Và ông Lũy cũng cho biết vì không muốn nhìn người phụ nữ mình yêu ngày đêm phải dằn vặt, sợ hãi vì nợ nần nên ông đã quyết định giải thoát cho vợ và tự tử để cả hai vợ chồng được sống bên nhau mãi mãi.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha đã được giảm án
Lời thú tội xuất phát từ tận đáy lòng của người chồng hết lòng yêu thương vợ khiến quan tòa cũng không cầm được lòng. Đó cũng là lý do bên phía gia đình bà T cũng không một lời oán trách ông Lũy mà thậm chí họ còn thương người đàn ông cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, người mà đang mang tội giết vợ vì muốn giải thoát cho người phụ nữ mình yêu nhất.
Nguyên CA phường giết vợ là người yêu vợ và vị tha và mức án đầy nhân văn
Với những tình tiết này, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giảm án từ 10 - 12 năm tù xuống còn 7 năm tù, mức án tội giết người thấp nhất dành cho ông Lũy. Khi nghe Tòa tuyên án, cả gia đình nạn nhân đã ôm nhau bật khóc vì hạnh phúc với mức án đầy nhân văn và giàu tình người này.


