Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị. Theo lời khai của Sơn, hai người từng là vợ chồng, đã ly hôn hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên Sơn đã...

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị. Theo lời khai của Sơn, hai người từng là vợ chồng, đã ly hôn hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên Sơn đã mua xăng để “xử lí” vợ cũ.

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 28/4, chị Phan Thị L. (SN 1979), trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Đông Hà (Quảng Trị) cùng một người bạn đang ngồi uống cà phê tại quán Tiếng Xưa (khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào đổ ập thùng xăng lên người rồi châm lửa đốt. Sau khi hành động, người này nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến chị L. không kịp phản ứng, bị lửa thiêu cháy toàn thân. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bỏng nặng.

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị

Sau khi bỏ trốn, nam thanh niên gây ra vụ án trên đã tới cơ quan công an đầu thú. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Sơn (SN 1974), trú xã Sơn Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận y chính là người đã mua xăng và thiêu sống nạn nhân là chị Phan Thị L. (SN 1979), trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Theo lời khai của Sơn, hai người từng là vợ chồng, đã ly hôn hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên Sơn đã mua xăng để “xử lí” vợ cũ.

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị

Nguyên nhân chồng cũ thiêu sống vợ ở cà phê Tiếng Xưa, Đông Hà, Quảng Trị. Hiện trường xảy ra

Nói về mối quan hệ của Sơn và chị L, một người hàng xóm cho biết: “Hai vợ chồng Sơn từ khi xây xong nhà thì đột nhiên li dị. Sau đó, Sơn để lại căn nhà cho vợ con, một mình xách ba lô đi thuê phòng trọ để ở. Cuối tuần, chúng tôi hay thấy Sơn về thăm chở con đi chơi”.

Tối hôm trước khi xảy ra việc chị L. bị tẩm xăng, Sơn có về nhà vào buổi tối thăm con. Không biết đã có chuyện gì mà sáng hôm sau Sơn lại hành động như vậy. Lâu nay, hình như hai người đó có mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện chăm sóc con cái gì đó”, một hàng xóm khác tiết lộ.

Theo thông tin mới nhất, vì vết thương khá nặng nên hiện chị L. đã được chuyển vào Bệnh viện Trung Ương Huế để được điều trị đặc biệt.

Do gia đình này không còn ai nên hai con nhỏ của chị L. được đưa về nhà anh trai của chị L. để được chăm sóc.

Trước đó không lâu ở Hải Dương người dân cũng bàng hoàng khi biết thông tin chồng đổ xăng tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng chết thảm.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 7h15 sáng 18/4/2016, người dân khu 4 phát hiện ngọn lửa bốc lên tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bê trú cùng khu 4 (thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, mọi người đã tri hô và thông báo tới lực lượng chức năng huyện Thanh Hà.

Ngay sau đó, ngọn lửa được dập tắt nhưng vụ cháy đã khiến anh Hoàng Phi Khoa (sinh năm 1961, là con rể bà Nguyễn Thị Bê) chết tại chỗ. Vợ anh Khoa là chị Mạc Thị Cẩm Tú (sinh năm 1982) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thi thể anh Khoa đã được người nhà đưa về quê ở xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà) để gia đình lo mai táng.

Một số nhân chứng cho biết: “Vào khoảng 7h30 sáng 18/4, người dân nghe thấy tiếng hô hoán cứu người trong nhà bà Bê. Khi người dân chạy vào thì anh Khoa và chị Tú đang bốc cháy như ngọn đuốc. Người dân vội vã dập lủa cứu người nhưng anh Khoa đã tử vong, chị Tú bị thương rất nặng. Bên cạnh đó, một người con trai của anh Khoa bị câm điếc lao vào cứu bố mẹ cũng bị thương ở tay và đầu”.

Theo một số người dân xung quanh cho biết, rất có thể, vụ cháy trên do anh Hoàng Phi Khoa gây nên. Thời gian gần đây, hai vợ chồng anh Khoa thường cãi nhau vì chị Tú nghi anh Khoa ngoại tình.

Trước khi sự việc xảy ra ít phút, anh Khoa và chị Tú có vào phòng riêng để nói chuyện với nhau. Sau đó, ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Được biết, anh Hoàng Phi Khoa vốn là người ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, khi lấy chị Tú thì dọn về khu 4, Thị trấn Thanh Hà để sinh sống. Hiện nay, hai vợ chồng có 3 người con. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai vợ chồng luôn trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

  • Vụ nam thanh niên ôm bình gas tự thiêu ở xóm Lam Thủy, Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  • Vụ thanh niên chết cháy trong phòng trọ ở đường Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
  • Vụ người đàn ông chết cháy trong nhà ở Ngô Mây, Qui Nhơn, Bình Định
  • Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế
  • Nghi vấn 2 vợ chồng tự thiêu ở khu 4 Thanh Hà, Hải Dương