Giải trí
08/12/2021 09:57Nhạc sĩ Phú Quang là ai? Tiểu sử nhạc sĩ Phú Quang
Nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang là một nhạc sĩ dòng nhạc trữ tình Việt Nam, chủ yếu là tình ca.
Theo báo Tuổi trẻ, nhạc sĩ Phú Quang vừa qua đời vào 8h45 phút ngày 8/12 tại Bệnh viện Việt Xô. Nhạc sĩ qua đời sau gần 2 năm trị bệnh, được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Tiểu sử nhạc sĩ Phú Quang
Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Cẩm Khê, Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, TP HCM.
Phú Quang không biết chính xác ngày sinh của mình, sau khi sinh ông được 3 tháng, mẹ ông mới đi làm "Giấy khai sinh" và ngày 13/10/1949 là ngày bà mẹ Phú Quang làm khai sinh cho ông. Về sau này, Phú quang đã sáng tác bài "Sinh nhật đen" để nói về ngày sinh nhật của chính mình.
Năm lên 5 tuổi theo gia đình về Hà Nội, 37 tuổi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và năm 2008(59 tuổi) trở lại Hà Nội.
Nhạc phẩm đầu tay là Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô (năm 1967). Tốt nghiệp hệ Trung cấp kèn cor tại Nhạc viện Hà Nội. Từ năm 1967 đến 1978, công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Năm 1978, học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc.
Năm 1982, tốt nghiệp, về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Năm 1986, chuyển về Phòng ca múa nhạc, Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1994, chuyển về Nhà hát Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2004, thành lập Công ty Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Phú Quang.Nhạc sĩ Phú Quang có 2 đời vợ.
Các sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Phú Quang
"Niềm tin" - Sáng tác năm 1967, là tác phẩm âm nhạc không lời đầu tiên, viết cho đàn violoncello và piano.
Em ơi Hà Nội phố
Đâu phải bởi mùa thu
Điều giản dị
Khúc mùa thu
Im lặng đêm Hà Nội
Thương lắm tóc dài ơi
Trong ánh chớp số phận
Mơ về nơi xa lắm
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ mùa đông
Hà Nội ngày trở về
Biển nỗi nhớ và em
Ngày mai
"Chiều phủ Tây Hồ"
"Chuyện kể về tình yêu"
"Khúc mưa"
Sinh nhật đen
Ca khúc "Mẹ"
Lãng đãng chiều đông Hà Nội (thơ Tạ Quốc Chương)
Về lại phố xưa
Chiều đông Moskva
Khúc mưa (thơ Đỗ Trung Quân)
Bâng quơ
Một dại khờ một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)