Xã hội
04/06/2016 12:11Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh
Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh khiến những người ở lại không khỏi xót thương. Vùng quê nghèo yên bình bỗng dưng trở nên tang thương với đám tang 5 cỗ quan tài. Có lẽ người ám ảnh và day dứt nhất chính là em Nguyễn Văn Mạnh, nhân chứng may mắn sống sót sau vụ việc đau lòng trên.
Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh
Liên quan đến vụ điện giật chết 5 người xảy ra vào ngày 2/6 vừa qua tại đoạn lồng bè nuôi cá khu vực bãi Soi thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do anh Nguyễn Xuyên Thủy, sinh năm 1979 làm chủ thì mới đây Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an, Thượng tướng Tô Lâm đã gửi lời chia buồn tới từng gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh cũng đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh
Trả lời về nguyên nhân vụ việc, Chủ tịch xã Đông Tiến, ông Đào Văn Sơn có cho hay thời gian vừa qua, nước sông Cầu lên xuống thất thường nên chiếc cầu làm bằng sắt bắc từ bờ ra khu nuôi lồng cá trên sông Cầu của anh Thủy bị lệch sang một bên. Vì vậy khi anh Thủy nhờ 4 cháu cùng thôn chỉnh lại chiếc cầu cho thẳng hướng để chuẩn bị cho việc thu cá thì đã khiến đường dây điện kéo ra khu vực chòi trông cá bị kẹt giữa thanh sắt của cầu và lồng nên đã bị đứt phần vỏ ngoài và bị hở. Chính luồng điện bị hở này đã phóng ra chiếc cầu khiến cho anh Thủy và 4 cháu tử vong.
Ông Sơn cũng cho biết thêm các cháu xấu số đều là người có quan hệ họ hàng với bên nội và bên ngoại của gia đình anh Thủy nên vụ việc càng trở nên thương tâm.

Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh, hiện trường xảy ra vụ việc
"Khu vực nuôi cá lồng của anh Thủy mới được đi vào hoạt động hơn 1 năm nay. Ở địa phương, gia đình anh Thủy nằm trong hộ cận nghèo của xã. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương cùng gia đình các nạn nhân đã lo tổ chức các thủ tục mai táng cho người thân ngay trong đêm", ông Sơn buồn rầu nói.
Chị Vũ Thị Liên, vợ anh Thủy cũng không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng. Theo lời chị Liên thì hai vợ chồng anh chị vừa vay một số tiền rất lớn và đầu tư hết vào lồng cá này, dự tính đến ngày 3/6 sẽ cho thu hoạch cá. "Anh ấy mất rồi, không biết sắp tới mẹ con tôi sẽ sống ra sao đây", người vợ trẻ không nén nổi nước mắt.

Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh, đám tang đầy nước mắt
Còn về phía anh Trần Ngọc Mão, sinh năm 1975, bố của nạn nhân Trần Ngọc Quang thì cũng đau đớn cho hay cháu Quang mới học xong lớp 5 và đang chuẩn bị nghỉ hè để chuyển lên lớp 6, cháu cũng là con thứ 2 trong gia đình.
"Buổi chiều hôm qua, tôi có thả bò ăn cỏ ở khu vực bãi cỏ ngoài giáp với sông Cầu, nơi có khu nuôi lồng cá của chú Thủy. Đến khoảng 17h, khi đó trời còn đang nắng to, Quang nói với tôi: “Bố ơi con ra dắt bò về” thì tôi bảo con chưa cần phải dắt, đợi gần tối rồi ra cho mát. Nói xong, tôi lấy xe đi cắt cỏ cho bò ăn, trên đường đi cắt về cách khu nuôi cá lồng của chú Thủy khoảng 100 mét thì nhận được điện thoại của người thân thông báo con trai tôi bị điện giật tử vong. Nghe người thân thông báo, ban đầu tôi còn không tin tưởng người ta đùa mình. Sau đó, tôi vất lại xe trên đường rồi chạy lại khu nuôi cá lồng của chú Thủy thì đau đớn phát hiện con trai tôi và 3 đứa bạn khác cùng chú Thủy bị điện giật tử vong", anh Mão kể lại chi tiết sự việc.

Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh, anh Mão không tin rằng con mình đã tử vong
Nhân chứng may mắn sống sót trong vụ việc thương tâm trên là em Nguyễn Văn Mạnh, 16 tuổi, ngụ tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng luôn bị ám ảnh bởi chính mắt em là người chứng kiến các bạn mình tử vong mà bất lực.
Mạnh cho hay vào chiều 2/6 hôm xảy ra vụ việc thương tâm, Mạnh cùng các em là Nguyễn Đức Khôi (SN 2002), Nguyễn Văn Phan (SN 2000), Nguyễn Đắc Khả (SN 2000, cùng trú tại thông Đông Xuyên, xã Đông Tiến) rủ nhau ra khu vực nuôi cá lồng của nhà anh Thủy để tắm.
Tuy nhiên khi các bạn tắm, Mạnh lại không tắm mà vào chòi trông cá của anh Thủy nghịch điện thoại.

Nhân chứng kể lại vụ điện giật chết 5 người ở Đông Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh, nhân chứng may mắn sống sót
"Sau khi các bạn tắm xong, chú Thủy nhờ mọi người sửa hộ chiếc cầu sắt bắc từ bờ sông ra lồng nuôi cá. Lúc đó, có bạn Phan, Khôi, Khả xuống giúp chú Thủy sửa lại chiếc cầu còn bản thân em thì ngồi chơi điện tử. Trong lúc sửa thì có bạn Phan xuống sông cùng với chú Thủy để đẩy chiếc cầu còn bạn Khôi và Khả thì đứng ở trên bờ. Giúp chú Thủy sửa cầu được một lúc thì Khôi lại đứng nói chuyện với em được mấy câu rồi lại tiếp tục chỉnh sửa. Đúng lúc đó, có thêm em Trần Ngọc Quang ra sửa giúp cùng mọi người. Trong lúc em đang nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng bạn Phan nói vọng lên: “Hở dây điện, điện giật rồi chú ơi”. Nghe thấy vậy, em vội chạy ra gần chiếc cầu mà mọi người đang sửa thì thấy cả 5 người đã bị ngã xuống sông, điện giật cứng đơ. Lúc đó, bạn Phan bò được lên bờ được mấy bước thì lại bị ngã xuống và mất. Khi đó, bạn Khôi là người gần với em nhất, em đang định đưa tay ra kéo bạn vào nhưng nghĩ nếu kéo, bản thân mình sẽ chết cùng nên em đã tìm cách khác và gọi cho người nhà ra cắt điện. Em cảm thấy rất buồn, day dứt vì đã không cứu được các bạn của mình”, em Nguyễn Văn Mạnh buồn rầu nhớ lại lúc mọi người gặp nạn.
Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 31/5, trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến một bé trai tử vong. Đó là bé Nguyễn Thành Công, sinh năm 2005, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu thì vào dịp hè, bé Công được ba mẹ đưa về quê Quảng Nam chơi và vào thời điểm trên, bé đã đạp xe đạp dạo chơi ở khu công viên biển Tam Thanh. Tuy nhiên khi bé đạp xe đến đoạn trước nhà nhà hàng Ba Cơ thì đã bị dây điện của nhà hàng vướng vào cổ và bị điện giật tử vong.-
Thông tin mới nhất vụ 5 người chết do nghi điện giật ở thôn Đông Xuyên, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
-
5 người chết do điện giật ở thôn Đông Xuyên xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
-
Nam công nhân bị điện giật chết ở phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
-
Học sinh lớp 11 đổ trụ bê tông bị điện giật tử vong
-
Một công nhân bị điện giật chết ở xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang
-
Bé 10 tuổi chết vì điện giật ở công viên Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
-
Bé trai 11 tuổi bị điện giật chết ở xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam