Đời sống
25/01/2018 15:15'Cứ năm nào đào đẹp thì lại có kẻ gian phá hoại'
Liên quan đến việc vườn đào Tết nhà ông Nguyễn Thục Sinh (trú tại Xuân Ổ B, Võ Cường, TP Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại, ngày 25/1, PV đã tìm về hiện trường để có thêm thông tin về sự việc. Thời điểm chúng tôi đến, vườn đào bị phá vẫn chưa được thu dọn, những ngọn đào héo nằm la liệt dưới đất, trông mà xót xa.
Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vườn đào nhà ông Sinh bị phá hoại, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, là hàng xóm với nhà ông Sinh). Trò chuyện với PV chị cho biết, sáng sớm hôm qua (24/1 – PV) khi nghe thấy tiếng nói to của một chủ vườn đào dưới đồng là có một số cây đào bị kẻ gian bẻ cành phá hoại nên chị đã chạy xuống xem.
“Do hằng ngày tôi bán nước ngay bên cạnh vườn đào của người dân phường Võ Cường nên sáng nào tôi cũng bày hàng rất sớm, lúc đó khoảng hơn 6 giờ sáng, sau khi nghe thấy tiếng hô của người dân dưới đồng nói đào bị bẻ cành, bẻ ngọn, tôi chạy ngay xuống xem thì thấy một vườn đào bị bẻ sạch cành. Đi lên trên vài bước nữa thì phát hiện thêm một vườn đào khác cũng bị kẻ gian phá hoại”.
“Sau đó, tôi và người chủ vườn kia khẳng định, cả hai vườn đào bị phá hoại đều là vườn của nhà ông Sinh nên đã gọi điện báo cho gia đình ra xem. Nhà ông Sinh ở cách vườn đào khoảng một km”, chị Hương cho biết thêm.
Theo chị Hương, từ trước đến nay, tối nào ông Sinh cũng đi kiểm tra vườn đào chắc do gia đình bận việc cưới hỏi nên tối hôm đó không ai ra trông vườn đào. Nào ngờ chỉ sau một đêm, bao nhiêu gốc đào bị phá sạch. Xót xa hơn là vườn đào đang trong thời kỳ bán Tết Nguyên Đán, thậm chí, nhiều gốc đã được đặt thuê.
“Là người ngoài nhưng khi nhìn thấy những cây đào bị bẻ ngọn, những cành đào nằm héo nằm dưới đất tôi xót ruột lắm. Không biết gia đình đau xót đến như thế nào, công sức, vốn liếng cả một năm trời coi như mất trắng. Những cây đào bị phá toàn là những cây lâu năm, nếu tính riêng giá chung bán đào năm nay thì những cây đào nhà ông Sinh bị phá có thể bán từ 2-5 triệu. Chung lại cả tiền công với tiền vốn nữa chắc mất phải hơn 100 triệu”, chị Hương chia sẻ.
Cũng giống như chị Hương, ông Vỹ (SN 1965, trú tại Xuân Ổ B, Võ Cường, Bắc Ninh), cho biết: “Nhà tôi có vườn đào ngay cạnh nhà ông Sinh, khi nghe tin đào nhà ông Sinh bị phá hoại nên tôi chạy ra ngay xem sao. Lúc đó, tất cả các chủ vườn đào đều có mặt tại đây, mọi người đi kiểm tra thì phát hiện thêm một vườn đào khác khoảng 5 cây bị bẻ cành”.
Theo ông Vỹ, kẻ gian đã lợi dụng lúc nhà ông Sinh có việc để thực hiện hành vi phá hoại. Chắc chắn kẻ gian này là người quen biết ông Sinh nên mới biết địa điểm chính xác hai vườn đào ở hai vị trí khác nhau trong cánh đồng để phá.
“Hai năm trước, cũng trong một dịp gia đình nhà ông Sinh có việc, kẻ gian đã lợi dụng phun thuốc diệt cỏ làm chết hơn 20 gốc đào nhà ông Sinh. Lúc đó nhà tôi cũng bị thiệt hại khoảng 30 gốc đào. Sự việc đã được chúng tôi trình báo lên UBND phường Võ Cường nhưng sau đó không phát tìm ra được kẻ thực hiện”, ông Vỹ chia sẻ.
“Lần này chỉ riêng nhà ông Sinh bị, là người trong nghề nên tôi rất hiểu cảm giác lúc đó của ông Sinh. Trồng được cây đào cũng không phải chuyện dễ, từ công sức ươm gốc, tạo cành, thuể thợ uốn, ghép...Đau xót lắm!”., ông Vỹ nói.
Ngay sau khi biết chuyện, hàng xóm đã đến an ủi, động viên gia đình nhà ông Sinh, bà Đào (55 tuổi, cách nhà ông sinh khoảng 500 mét) cho biết: Gia đình nhà ông Sinh trong làng sống hòa thuận với mọi người, thời gian gần đây cũng không xảy ra tranh cãi với ai.
“Tôi nghĩ người dân trong làng dù có mâu thuẫn, cãi nhau một vài tiếng nhưng cũng không đến nỗi phải phá đi miếng cơm manh áo nhà người ta. Nhìn thấy cảnh vườn đào bị phá mà ai cũng rất đau lòng”.
Theo cô Đào, đây cũng là lần thứ hai nhà ông Sinh bị kẻ gian phá hoại “Cứ những năm đào đẹp thì lại bị kẻ gian phá hoại. Năm kia nhà ông Sinh cũng bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ chết khoảng 20 cây. Năm ngoái đào mất mùa thì sao nhưng đến năm nay đào được mùa, sắp đến lúc thu hoạch thì bị kẻ gian hại”.
Liên quan đến sự việc trên, chị Nguyễn Thị Nhung (con gái ông Sinh là chủ vườn đào) cho biết: Do gia đình chị có việc bận nên lúc người dân gọi chưa ra trực tiếp vườn để xem tình hình được. Đến chiều nay, mọi việc gần như đã xong, gia đình chị mới toàn tâm, toàn ý lo cho vườn đào.
“Do gia đình bận việc tổ chức đám cưới cho em gái nên khi nghe người dân nói hai vườn đào nhà tôi bị chém bay hết, tôi nghĩ cả hai vườn là đào gần 100 gốc đã bị kẻ gian phá hoại hết. Chiều nay (25/1), khi việc nhà đã gần xong xuôi, gia đình tôi cùng với một số người dân trong làng đi kiểm tra lại thì phát hiện chính xác khoảng 40 gốc đào bị phá hoại. Hiện, những gốc đào này không thể bán được. Thậm chí, nhiều gốc đã có khách đặt tiền thuê trước”.
Cũng liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết: “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo công an phường Võ Cường vào cuộc điều tra, làm đúng quy trình. Mặt khác, do nhà ông Sinh đang bận cưới con gái nên cơ quan chức năng chưa khai thác thêm được gì”.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xót xa nhìn hàng trăm gốc đào của người dân chuẩn bị bán Tết bị kẻ gian phá hoạiSau một đêm, gần 100 gốc đào của nhà ông Sinh (tại Xuân Ổ B, Võ Cường, Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại. Trong đó, nhiều cây bị bẻ cành, mất ngọn. |