Nhiếp ảnh gia người Pháp cùng tình yêu cháy bỏng với dải đất hình chữ S
Với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Pháp Olivier Apicella đã tạo nên những tác phẩm vô cùng ấn tượng. Trong số đó, có một bức ảnh đã được tạp chí National Geographic bình chọn.
Năm 2013 khi vẫn đang làm việc tại một công ty quốc tế tại châu Phi, trong một chuyến đi công tác Olivier bị cuốn hút bởi những bức hình và những ống kính máy ảnh. Kể từ đó niềm đam mê với nhiếp ảnh bắt đầu nhen nhóm trong Olivier, anh tự mày mò học tập, không ngừng rèn luyện kỹ năng.
Vào đầu năm 2018, anh quyết định rời bỏ công việc hiện có và theo đuổi sự nghiệp bên chiếc máy ảnh với mong muốn sớm trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Mỗi năm sẽ có 365 hoặc nhiều nhất là 366 bức ảnh được lựa chọn đăng trong mục "Ảnh đẹp trong ngày" này. Có lẽ vì dành cho Việt Nam một tình yêu đặc biệt nên những tác phẩm của Olivier Apicella mang đậm hơi thở, sự mộc mạc của người dân tại các vùng miền và ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng nhiếp ảnh tạp chí National Geographic.
Nhiếp ảnh gia 17 tuổi gây ấn tượng mạnh với bộ ảnh thiên nhiên tuyệt đẹpOliver Beneš, 17 tuổi, là một nhiếp ảnh gia bán chuyên nghiệp người Cộng hòa Séc. Tuy mới tìm hiểu về nhiếp ảnh được 3 năm, nhưng các tác phẩm Oliver nhận được sự quan tâm và lời khen từ đông đảo cộng đồng. |
Thoáng ngẩn ngơ với một Hà Nội xưa cũ của nhiếp ảnh gia 100 tuổiChạm đến cái tuổi xưa nay hiếm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng đang giữ một "gia tài" ảnh đồ sộ, những bức ảnh quý về Hà Nội qua nhiều thời kỳ. |