Kinh tế
15/03/2021 08:36Nhiều người 'tố' ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không hiệu quả 'tiền mất tật mang'
Hình ảnh "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc cho một người bệnh được đăng tải trên Youtube.
Sự thật về chuyện "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm, điếc, bại liệt đăg tải nhiều clip trên Youtube và đang bị nghi ngờ "lừa đảo" tiếp tục trở thành chủ đề được đông đảo người dân quan tâm.
Điều đáng nói, tên tuổi ông Võ Hoàng Yên nổi như cồn với các clip được đăng tải trên mạng khiến nhiều người tin tưởng. Thậm chí chính quyền nhiều địa phương còn tạo điều kiện, mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh cho người dân. Và ngay cả khi phương pháp chữa bệnh của người đàn ông được gọi là "thần y" còn tranh cãi thì có không ít cán bộ trong ngành y tế còn mời ông này chữa bệnh cho người thân.
Tốn hàng chục triệu chữa câm vẫn không nói được
Đó là trường hợp của bệnh nhân H. (Tây Hồ 1- Quang Tiến- Thái Hòa- Nghệ An) nhờ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhưng không đạt hiệu quả.
Báo Lao Động đưa tin: Bệnh nhân H. là sinh viên năm thứ 2 Trường Sân khấu Điện ảnh. Một lần không may em bị tai nạn xe máy dẫn đến tàn tật, không còn khả năng nói, đi lại, phải gắn bó với xe lăn cả đời.
Hy vọng có thể cứu vãn tình hình, bố mẹ H. chắt chiu, tiết kiệm tiền, đưa con đi chạy chữa khắp nơi, nghe nói chỗ nào có khả năng chữa được, họ liền đưa em đi chữa.
Nghe tin ông Võ Hoàng Yên có thể chữa được bệnh câm điếc và giúp đi lại, bố mẹ H. tìm đến ngay. "Ngay lần đầu tiên đến nơi, ông Võ Hoàng Yên ra thăm khám và bấm huyệt. Rồi ông Yên hỏi có muốn cho cháu ngồi dậy không, tất cả những người ở đó hô vang muốn, sau đó em H. ngồi dậy được khoảng vài phút, lưng khom khom, thấy vậy mọi người vỗ tay reo hò tán thưởng.
Tôi cũng mừng rỡ, ngỡ cháu đã ngồi dậy được, nhưng sau lần đó cháu lại nằm im, nhiều lần ông Yên cũng kéo lưỡi cháu nhưng không nói được" mẹ của H. kể lại.
Một bệnh nhân được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhưng "tiền mất mà tật vẫn mang". (Ảnh: Báo Lao Động).
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ban đầu ông Yên nói em H. ăn được rồi sẽ nói được, nói được rồi sẽ đi được vì mấy cái này liên quan đến nhau nên gia đình cứ theo chữa bệnh mãi. Tuy nhiên, sau khoảng 10 lần đi lại, tiêu tốn mấy chục triệu đồng nhưng bệnh tình của H. không có dấu hiệu thuyên giảm, họ đành bỏ cuộc.
Một trường hợp khác cũng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh mà không thuyên giảm được báo Lao Động đưa tin là anh N.V.S. (SN 1986- Tây Hồ 1- Quang Tiến- Thái Hòa- Nghệ An).
Anh này bị tai nạn giao thông, đôi chân mất đi khả năng đi lại như bình thường. Khi xem trên mạng, anh S biết được ở Hà Tĩnh có ông Võ Hoàng Yên có thể chữa bệnh cho người liệt đi lại được, nên anh và gia đình thuê xe tìm đến chữa.
"Toàn đệ tử của ông Yên chữa bệnh cho tôi. Họ nói bị khép khớp háng nên họ bẻ mạnh ra nên đau. Đau như vậy nhưng cũng không có tác dụng. Tôi cũng không nhớ phải nộp bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn phải nộp tiền mới được vào chữa bệnh" - anh S. nhớ lại.
"Bệnh tình của cháu không thay đổi được gì. Họ lấy cái ghế dài kê chân cháu lên, về vài ngày thấy thâm đen cả hai bên đùi nên sợ quá không dám đi nữa"- Bà T.T.H, mẹ anh S. cho hay.
Riêng anh S. cho hay, trải qua nhiều năm tháng bản thân tự kiên trì luyện tập, giờ đây anh S có thể tập tễnh chống nạng bước đi. Giá như, anh không tin vào những lời quảng cáo "đường mật" ở trên mạng về ông Võ Hoàng Yên, thì có lẽ, gia đình anh cũng không tiêu tốn tiền một cách vô ích.
"Mỗi lần đi chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên, mấy gia đình chúng tôi lại phải rủ nhau cùng thuê xe đi chung để tiết kiệm. Tiền vào khám, tiền ăn uống, tiền ở trọ... cho mấy người trong vài ngày, không phải một số tiền nhỏ. Nhưng buồn và thất vọng nhất là, chữa bệnh mà không có hiệu quả"- mẹ của bệnh nhân H. nói.
Nhiều cán bộ y tế cũng nhờ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người thân
Trên báo Thanh Niên phản ánh, PV cùng Công an xã Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến nhà một số người dân được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh vào tháng 7/2020.
Tại thôn Tây Thuận, chúng tôi được chị H.T.X (47 tuổi) cho biết con trai chị 12 tuổi tên P.X.P từng được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh vài lần.
Theo chị X., năm 2009 khi sinh ra cháu P. khóc bình thường, nhưng sau đó gia đình phát hiện cháu không có phản ứng với tiếng động xung quanh, kêu không nghe, chỉ có phản ứng khi có tiếng còi xe lớn, tiếng sét đánh.
Gia đình đã đưa P. đi Đà Nẵng, TP HCM khám và điều trị, được các bác sĩ chẩn đoán tai bên phải bị điếc sâu, tai bên trái bị điếc nặng. Sau đó, gia đình chị X. được các bác sĩ khuyên về tập nói dần cho cháu P. nhưng phải đeo máy trợ thính bên tai điếc sâu.
Khoảng 5 năm trước, nghe theo lời khuyên của một người quen cùng ở xã Bình Trung, gia đình chị X. đưa cháu P. ra Hà Tĩnh để chữa trị bệnh câm điếc do khi đó ông Võ Hoàng Yên đang hành nghề tại đây.
“Sau gần một tuần ra ăn, ở để được khám, chữa bệnh, khi trở về bệnh tình của con tôi vẫn không có biến chuyển gì”, chị X. cho biết và kể: “Lần ấy, sau khi về nhà, mỗi lần mở mạng internet, cháu P. thấy ông Yên đều tỏ ra sợ hãi, có thể khi chữa bệnh cho cháu, ông Yên đã làm cháu bị đau nên gây ám ảnh”.
Năm 2019, chị X. đưa con vào cơ sở khuyết tật, khiếm thị ở TP.Quảng Ngãi. Tại đây cháu P. được tập nói, học và đặc biệt vẽ rất đẹp. Đến nay, cháu P. có thể nói được vài tiếng.
Bà Võ Thị Nhi (57 tuổi), bị bướu cổ, kể tháng 7/2020 được UBND xã Bình Trung gửi giấy mời xuống TT.Châu Ổ (H.Bình Sơn) để ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí. Khi bà Nhi tới, vì quá đông người khám bệnh nên đến 12 giờ trưa mới tới lượt. “Ổng đập nhẹ hai bên lỗ tai, cầm cổ xoay qua xoay lại, rờ tay vuốt dưới chỗ bướu cổ. Xong, ổng bảo về ăn chay niệm Phật, xoa thuốc ổng cho một ngày 3 lần là bớt bệnh”, bà Nhi kể rồi quày quả vào trong nhà tìm lọ thuốc nhựa trắng (thuốc màu đen, không nhãn hiệu, không ghi công dụng...) ra bảo: “Đây là thuốc ông Yên cho, xoa vào chỗ bướu hằng ngày. Tôi đã xoa hết một lọ nhưng không thấy hiệu quả gì, chỉ có mùi hôi khó chịu thôi, nên tôi không dùng thuốc này nữa”.
Làm theo chỉ đạo của cấp trên
Báo Thanh Niên phản ánh: Khi được hỏi cơ quan tham mưu có đắn đo việc mời Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh hay không? Ông Huỳnh Công Thư - Trưởng phòng Y tế huyện Bình Sơn, cho biết đơn vị tham mưu xuất phát từ việc do cấp trên chỉ đạo: “Thực ra Phòng Y tế rất băn khoăn việc này. Nhưng đã có sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn nên Phòng Y tế có trách nhiệm phải tham mưu và đã nhiều lần báo cáo khó khăn vướng mắc đến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện".
Cũng theo ông Thư, trước thông tin ông Võ Hoàng Yên sẽ tiếp tục về huyện Bình Sơn điều trị đợt 2 vào tháng 3/2021, Phòng Y tế huyện Bình Sơn đã tham mưu văn bản gửi đến các xã, thị trấn về việc rà soát kết quả điều trị của ông Võ Hoàng Yên đợt 1 có kết quả ra sao, sau đó mới có hướng tổ chức khám chữa bệnh lần 2.
Theo tìm hiểu, vào tháng 2/2020, UBND huyện Bình Sơn có công văn gửi cho Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị về việc khám chữa bệnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Công văn này nêu rõ, người khám chữa bệnh là ông Võ Hoàng Yên cùng các cộng sự; đối tượng được khám là người nghèo, cận nghèo bị bệnh câm, điếc, bại liệt, xương khớp, di chứng sau tai biến... không có điều kiện chữa trị.
Ông Lê Báy - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi giải thích: Theo Thông tư 30/2014 thì người khám từ thiện cũng phải có chứng chỉ hành nghề.
Vì vậy khi UBND huyện Bình Sơn bổ sung hồ sơ, trong đó có 9 người có chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Bình Thuận cấp, 1 người do Sở Y tế TP HCM cấp, thì nhận thấy đoàn khám từ thiện đủ điều kiện tổ chức khám bệnh.
“Ông Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề nên ông này được phép hành nghề bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ VN”, ông Báy nói và cho biết thêm có người thân quen được ông Yên và cộng sự khám chữa bệnh, nhưng không có kết quả. “Một số cán bộ Sở Y tế cũng có người thân ở huyện Bình Sơn nên cũng đi khám... Tôi có hỏi thì họ nói chủ yếu là công tác tâm lý thôi, chứ còn hiệu quả chữa bệnh không cao”, ông Báy nói.
Đến chính quyền cũng bị qua mặt thì khó chấp nhận
Trao đổi với báo chí xung quanh việc ông Võ Hoàng Yên được nhiều địa phương mời về chữa bệnh, ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội nói: Tôi cho rằng việc chính quyền một số địa phương, cơ quan chức năng về y tế để ông Võ Hoàng Yên tổ chức chữa bệnh cho người dân trong thời gian dài mà không có giấy phép là quá buông lỏng trong việc quản lý hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn.
Thậm chí, theo thông tin báo chí phản ánh, có địa phương, chính quyền huyện còn mời ông Võ Hoàng Yên về trị bệnh cho hàng trăm người dân là khó chấp nhận.
Vụ việc ông Võ Hoàng Yên cần được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ để đánh giá mức độ, tính chất của hành vi tổ chức khám, chữa bệnh mà không có giấy phép trong thời gian dài của ông Võ Hoàng Yên nhằm xử lý nghiêm minh. Tùy theo tính chất, mức độ để xử lý. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, tôi cho rằng có thể xử lý hình sự.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng, cần phải rút kinh nghiệm đối với chính quyền địa phương, cơ quan y tế, cơ quan chức năng trong quản lý với những người hoạt động khám chữa bệnh.
Hiện nay, rất nhiều người tự xưng “thần y”, quảng cáo khả năng khám chữa bệnh để lừa gạt người dân nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp quản lý hiệu quả. Đây là lỗ hổng cần được siết chặt để tránh việc người dân bị những đối tượng này lừa gạt.