Thể thao
30/06/2021 14:52Nhìn lại vòng 1/8 Euro 2020: Cơn mưa bàn thắng, địa chấn, 'đá bay' bảng tử thần
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
8 trận đấu tại vòng 1/8 Euro 2020 đã trôi qua với những dấu ấn về cơn mưa bàn thắng, những chiến thắng không tưởng và hàng loạt ông lớn rời giải.
Những cơn mưa bàn thắng
Vòng 1/8 Euro 2020 để lại cho khán giả muôn vàn những cung bậc cảm xúc trái chiều. 29 bàn thắng, 3 thẻ đỏ, 4 trận đấu phải phân định thắng thua trong hiệp phụ và 1 trận phải giải quyết thắng thua trên chấm penalty là tất cả những gì khán giả được chứng kiến
Trong đó, phải kể tới ngày thi đấu thứ ba ở các trận đấu giữa Croatia vs Tây Ban Nha và Pháp vs Thụy Sĩ. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra với những màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Tổng cộng, có tới 14 bàn thắng được ghi sau 2 lượt đấu này.

Trong lịch sử, chưa có một ngày thi đấu ở vòng Knock-out nào chứng kiến nhiều bàn thắng như vậy. Trước đó, Đan Mạch "đè bẹp" Xứ Wales với 4 bàn không gỡ.
Ở vòng bảng cũng từng chứng kiến một này thi đấu bùng nổ bàn thắng với 18 lần lưới rung 4 lượt đấu cuối của bảng E và F (Slovakia 0-5 Tây Ban Nha, Thụy Điển 3-2 Ba Lan, Đức 2-2 Hungary , Bồ Đào Nha 2-2 Pháp).
Địa chấn đá bay các ứng viên vô địch
Hàng loạt ứng viên cho chức vô địch Euro 2020 đã sớm phải làm khán giả bất đắc dĩ sau vòng 1/8. Đó là trường hợp của những đội bóng gồm Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.
Trong số này, cay đắng nhất phải kể tới trường hợp của Hà Lan và Pháp khi chỉ phải đối đầu với những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.
Hà Lan bị loại sau thất bại trước CH Séc.
Hà Lan thất bại 0-2 trước CH Séc trong một trận đấu chẳng còn là chính mình so với những gì đã trình diễn ở vòng bảng. Hàng công của cơn lốc màu da cam tỏ vô duyên và rồi sau đó hàng thủ mắc lỗi với chiếc thẻ đỏ tai hại của De Ligt. Để rồi sau đó, đoàn quân của HLV Frank de Boer gục ngã với 2 lần bị Thomas Holes và Pattrick Schick chọc thủng lưới.
Trường hợp của Pháp còn cay đắng hơn. Gà trống Golouis nhập cuộc chật vật và để Seferovic mở tỉ số cho Thụy Sĩ ở vòng bảng.
Mọi chuyện thậm chí đã có thể tồi tệ hơn với đoàn quân của Deschamp nếu Ricardo Rodriguez thực hiện thành công cơ hội trên chấm penalty.
Thoát chết trên chấm 11m, Pháp chơi khởi sắc và vươn lên dẫn ngược 3-1 nhờ cú đúp của Benzema và siêu phẩm của Pogba. Nhưng cay đắng thay, chỉ trong 10 phút cuối, Nhà đương kim vô địch World Cup lại đánh mất lợi thế khi để Seferovic và Gavranovic chọc thủng lưới.
ĐT Pháp chia tay EURO sau thấy bại trước Thụy Sĩ.
Và rồi khi trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, Mbappe trở thành tội đồ khi đá hỏng, qua đó khiến Gà Trống Golouis sớm dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Đức không tới mức gây thất vọng như 2 cái tên kể trên nhưng cũng vẫn bị loại bởi một ĐT Bỉ quá mạnh.
8 cái tên xuất sắc nhất đã được xác định và chia thành 4 cặp Tứ kết Euro 2020. Trong số 8 đội bóng, có ít nhất 4 cái tên đang sẵn sàng sắm vai ngựa ô tại giải đấu năm nay là Đan Mạch, Ukraine, Thụy Sỹ và CH Czech. Theo phân nhánh, chia cặp, 4 cái tên kể trên sẽ có ít nhất 1 đội bóng giành vé vào bán kết, khi Đan Mạch và CH Séc sẽ chạm trán nhau.