Nhìn lén cô gái đi vệ sinh, nam thanh niên bị chém tử vong
Nam thanh niên nhìn lén hai cô gái đi vệ sinh sau đó bị bạn của hai cô gái chém tử vong.
- Xôn xao clip người đàn ông cầm dao đuổi chém CSGT?
- Xôn xao chuyện cô gái từ miền Trung ra Hà Nội bị xe ôm 'chặt chém' 300 nghìn đồng cho 7km
- Nghịch tử đâm chết bố mẹ ruột, chém em trai rồi cắt cổ tự tử
TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử, tuyên Đặng Anh Tú (SN 1996, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 20 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, vào tối 19/7/2020, Tú cùng một số người đến nhậu ở quán nằm trên con đường Hoàng Thị Loan, thuộc phường Hòa Minh.
Đến 23 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị ra về, hai người bạn của Tú có tên là Nhi và Uyên đi vệ sinh.
Tại đây, hai cô gái phát hiện bị Trần Đ.N. (SN 1989, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi cùng bàn Đoàn Đình Tr. (SN 1983, quận Thanh Khê) nhìn lén.
Đến lúc ra ngoài, Uyên đã kể lại sự việc cho cả nhóm nghe. Tú tức giận, cùng bạn là Lê Tấn Dũng (SN 1989, quận Thanh Khê) gây sự, đuổi đánh N. và Tr.
Khi đối phương chạy thoát, Tú và Dũng lấy dao tự chế tiếp tục truy tìm.
Đến ngã tư đường Lý Thái Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê, cả hai thấy anh Tr. và N. đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè nên rượt đuổi.
Dũng đuổi đánh Tr. nhưng không được, còn Tú rút dao chém N. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Tú đến công an đầu thú. Còn Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.