Bà Nga khiến người xem ai cũng thấy hình ảnh của mình trong đó, hình ảnh mẹ mình trong đó. Ba cô con gái mỗi cô có cuộc sống riêng nhưng đều khiến bà có những nỗi bận tâm, lo lắng riêng. Mỗi khi các con gặp sóng gió hay vấp ngã trên đường đời, người mẹ ấy luôn là người ôm các con vào lòng để chở che, vỗ về.
pd1rgceyylwo3aqzlb25z7ke5cqmw5c8

Từ những chi tiết phim nhẹ nhàng, lồng ghép với những lời thoại thấm đẫm tình thương từ mẹ Nga trong Thương Ngày Nắng Về, hẳn bất cứ người con nào khi xem cũng muốn chạy ngay về ôm lấy người mẹ thân yêu của mình.

1. Nếu đời này mà dễ dàng, thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Mẹ sống được đến bây giờ, thì con gái mẹ nhất định cũng sẽ sống được. Cứ yên tâm. Có mẹ đây rồi.

2. Có đứa nào mà mẹ không phải lo, lo từ lúc trong bụng, đẻ ra, lo cho lành lặn, khỏe mạnh, lo nó lớn lên thành người, lo dựng vợ gả chồng, lo công ăn việc làm. Làm mẹ bao giờ chết mới hết lo con ạ!

3. Sau này con lớn nhớ lấy lời mẹ, chọn chồng thì không phải chỉ chọn có một mình chồng thôi đâu, còn phải mẹ chồng, rồi cả nhà chồng nữa. Mà tốt nhất ý là chọn lấy nhà nào thương mình lấy một tý, cho nó đỡ tủi thân con ạ.

4. Mày không nghe lời mẹ, mày ăn cơm trước cổng, rồi sau này về nhà chồng, người ta có quý mến mày không?

5. Con bé này, lần nào giới thiệu gặp mặt cũng kêu phiền, thì cũng phải gặp gỡ, tìm hiểu thì mới biết là hợp hay không hợp chứ.

6. Ở đời có ai dại như tôi không ạ? Mọi việc cái gì cũng ôm hết vào tay để rồi con gái nó mắng như tát nước vào mặt trước thông gia.

7. Khánh, làm sao thì làm. Có chồng rồi, có con rồi, thì phải tự cân đối giữa công việc và chuyện nhà cửa. Chứ mẹ thấy hai đứa chúng mày lấy nhau gần chục năm giời mà ngày hôm nào cũng rối như canh hẹ ý. Cả Đức nữa, con phải chia sẻ công việc với vợ.

8. Cái Trang, công danh sự nghiệp ổn rồi, mà hơn ba chục tuổi đầu rồi phải tính đến chuyện chồng con chứ, chù chừ nữa là không được đâu.

9. Cái Lê Vân Vân, có mỗi chuyện học hành mà cũng không xong. Mẹ nói cho con biết nhá, nếu mà mẹ còn thấy con vẽ vời thì trượt môn nào mẹ đánh môn đấy.

10. Muốn cãi nhau sao không về nhà mà cãi. Tao chưa chết mà chúng mày đã cãi nhau tung cửa tung nhà ra. Đem nhau ra giữa đường giữa chợ để chửi nhau, chúng mày muốn để cả thiên hạ người ta biết là tao không biết dạy chúng mày à. Muốn bôi tro trét trấu vào mặt mẹ mày đấy à?