Trong dòng người tự ý đổ ra cửa ngõ Sài Gòn về quê tránh dịch có nhiều gia đình địu theo cả con thơ. Đoàn người được lực lượng chức năng giải thích quay đầu.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Dòng người ùn ùn đổ ra cửa ngõ Sài Gòn để về quê tránh dịch nhưng được lực lượng chức năng giải thích quay đầu xe sáng 15/8. (Ảnh: Vnexpress).

Dòng người ùn ùn đổ ra cửa ngõ Sài Gòn để về quê tránh dịch nhưng được lực lượng chức năng giải thích quay đầu xe sáng 15/8. (Ảnh: Vnexpress).

Sáng 15/8, hàng trăm người dân sử dụng các phương tiện cá nhân rời TP HCM để về quê qua các cửa ngõ phía đông TP đã được lực lượng chức năng giải thích quay đầu xe.

Lực lượng chức năng phải rất vất vả để giải thích, hỗ trợ để người dân hiểu quay đầu xe ở lại TP trên tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó, không được di chuyển khỏi nơi cư trú” để phòng, tránh dịch COVID-19.

Đa số người dân về quê tránh dịch đều từ các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Trong dòng người ấy, nhiều gia đình địu đèo theo cả con nhỏ. Các bé tỏ ra mệt mỏi, vã mồ hôi... Lực lượng chức năng, các chiến sĩ Công an đã nhẹ nhàng giải thích. Thậm chí mang sữa, bánh để cho các cháu nhỏ.

Nhiều trẻ thơ được bố mẹ đèo xe máy về quê tránh dịch tỏ ra mệt mỏi. (Ảnh: Dân Việt).

Nhiều trẻ thơ được bố mẹ đèo xe máy về quê tránh dịch tỏ ra mệt mỏi. (Ảnh: Dân Việt).

Hiện nay, các tỉnh vẫn đang siết chặt tình trạng người dân về quê bằng xe cá nhân tự túc. Nhiều tỉnh thành vẫn đang lên phương án phối hợp với cơ quan chức năng TP HCM đón công dân về quê, vì vậy người dân tạm thời “ở đâu thì ở đấy”.

Một số hình ảnh người dân vất vả đổ ra cửa ngõ TP HCM để về quê tránh dịch nhưng được vận động quay xe "ai ở đâu ở yên đó":

Trên xe ai cũng lỉnh kỉnh hành lý để rời TP HCM nhưng hiện TP đang thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu người dân không tự ý rời TP. (Ảnh: Dân Việt).

Trên xe ai cũng lỉnh kỉnh hành lý để rời TP HCM nhưng hiện TP đang thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu người dân không tự ý rời TP. (Ảnh: Dân Việt).

Trong dòng người có nhiều người do dịch đã thất nghiệp nhiều tháng nay. (Ảnh: Dân Việt).

Trong dòng người có nhiều người do dịch đã thất nghiệp nhiều tháng nay. (Ảnh: Dân Việt).

Nhiều người chờ đợi mệt mỏi ngồi trên thảm cỏ ven đường. (Ảnh: Vnexpress).

Nhiều người chờ đợi mệt mỏi ngồi trên thảm cỏ ven đường. (Ảnh: Vnexpress).

Báo Vnexpress dẫn hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hoàng (Thanh Hóa) cùng cháu trai làm phụ hồ, hết tiền nên đã trả phòng trọ 2 ngày nay, phải sống tạm dưới gầm cầu An Sương (quận 12). Khi nghe tin có nhóm hội đồng hương rủ nhau về quê nên bà cháu cũng chạy xe máy về. 'Đường xa mấy tôi cũng ráng đi, về nhà đói nghèo thì vẫn có làng xóm nương đỡ nhau. Giờ nghe bảo thành phố giãn cách thêm cả tháng nữa, sợ chưa chết vì dịch thì đã tiêu do đói rồi', tờ báo dẫn lời bà nói.

Báo Vnexpress dẫn hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hoàng (Thanh Hóa) cùng cháu trai làm phụ hồ, hết tiền nên đã trả phòng trọ 2 ngày nay, phải sống tạm dưới gầm cầu An Sương (quận 12). Khi nghe tin có nhóm hội đồng hương rủ nhau về quê nên bà cháu cũng chạy xe máy về. "Đường xa mấy tôi cũng ráng đi, về nhà đói nghèo thì vẫn có làng xóm nương đỡ nhau. Giờ nghe bảo thành phố giãn cách thêm cả tháng nữa, sợ chưa chết vì dịch thì đã tiêu do đói rồi", tờ báo dẫn lời bà nói.

tranhdich-11
Nhiều trẻ thơ vất vả theo bố mẹ về quê. Không ai mong muốn cảnh tượng này xảy ra trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng. (Ảnh: Dân Việt).

Nhiều trẻ thơ vất vả theo bố mẹ về quê. Không ai mong muốn cảnh tượng này xảy ra trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng. (Ảnh: Dân Việt).

Thời tiết nắng gắt, những ánh mắt lo lắng của người dân chợt dịu đi khi thấy hình ảnh anh cảnh sát cầm trên tay những bịch sữa tươi đến cho những em bé đang theo cha mẹ về quê. (Ảnh: Dân Việt).

Thời tiết nắng gắt, những ánh mắt lo lắng của người dân chợt dịu đi khi thấy hình ảnh anh cảnh sát cầm trên tay những bịch sữa tươi đến cho những em bé đang theo cha mẹ về quê. (Ảnh: Dân Việt).

Lực lượng chức năng đã rất vất vả chốt chặn và phát loa yêu cầu mọi người quay về lại nơi ở. “Bà con cho phường xin tên tuổi và nơi cư trú để chúng tôi lập danh sách và hỗ trợ. Mong mọi người cùng phối hợp để không tập trung đông người, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch...”, một cán bộ phường Linh Trung giải thích. (Nguồn: Báo Dân Việt).

Lực lượng chức năng đã rất vất vả chốt chặn và phát loa yêu cầu mọi người quay về lại nơi ở. “Bà con cho phường xin tên tuổi và nơi cư trú để chúng tôi lập danh sách và hỗ trợ. Mong mọi người cùng phối hợp để không tập trung đông người, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch...”, một cán bộ phường Linh Trung giải thích. (Nguồn: Báo Dân Việt).