Sống đẹp
12/02/2018 09:25Chuyện những người phụ nữ bán hoa sớm tinh sương xứ Quảng

Xã Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) là địa phương trồng và cung ứng hoa cho nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam, và Đà Nẵng. Nghề trồng hoa mới đó mà đã bén duyên trên đất này hơn 10 năm nay, khẳng định một hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Người dân ở đây có thâm niên trồng các loài hoa như hồng, cúc, cẩm chướng… nhưng để có được những vườn hoa và cả khoản thu nhập đủ nuôi sống gia đình từ nghề này, nhiều người phụ nữ nơi đây đã phải tảo tần, thức khuya dậy sớm để chăm hoa, hái hoa và vận chuyển đến nơi tiêu thụ từ nửa đêm về sáng.
Trong cơn mưa lạnh những ngày cuối đông giáp tết, nhiều người phụ nữ nơi đây vẫn ví buồn như đến vựa hoa Cẩm Hà trong ngày mưa. Câu nói ấy hàm chứa thật nhiều điều. Đã gần 1h sáng, dẫu cơn mưa đang tí tách rơi mà các chị vẫn cặm cụi bên những luống hoa. Ngày nào cũng vậy, từ nửa đêm về sáng là những người đàn bà nơi đây đã có mặt ngoài đồng, hiếm có nơi nào đất đai được tận dụng tới từng mét vuông như ở đây. Chị Nguyễn Văn Hạnh, chị Nguyễn Thị Kỳ phân trần: “Mấy tháng nay bà con vất vả quá, giá hoa, rau cái gì cũng rẻ, bán cả trăm bông hoa không đủ tiền mua cân thịt. hai trận bão vừa rồi tàn phá nhiều, khó khăn tứ bề, vay với nhận được ít tiền hỗ trợ thì phải tính từng đồng, phần mua giống, phần mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… rồi tính làm sao thu hoa bán phải để có tiền trả nợ!”.

Chị Nguyễn Thị Tích chia sẻ rằng ở đất này, bà con sống được là nhờ vào hoa, nhưng còn nhọc nhằn, gian khó lắm. Đa phần hộ dân ở đây bám vào vài sào hoa, mùa xuân thu hoạch khá, còn mùa hè cầm cự được đã mừng, vì hoa rẻ hơn rau. Đa phần bà con đều làm nhỏ lẻ, trồng vài ba sào, gặp thuận lợi mới có đồng ra đồng vào còn lúc rớt giá thì khó khăn vô cùng. Đó là chưa kể tới rủi ro khác như thiên tai, bão lụt. Nhiều diện tích trồng hoa của nằm trong khu vực tiêu thoát úng rất khó khăn, gặp một trận mưa rào là mất công chăm bón cả năm trời.
Hơn 10 năm qua, vùng hoa này có sự đổi thay, nhiều giống hoa mới nhập về, chủng loại cũng phong phú hơn, hạ tầng vùng hoa cũng được chính quyền địa phương quan tâm. bây giờ người trồng hoa chỉ trông vào mấy tháng cuối năm, hoa đẹp, được giá. Các tháng còn lại trong năm thì chỉ cầm chừng mà thôi.

Với những chị em phụ nữ, thì mùa này cũng chỉ trồng và bán dăm loại hoa như hoa lay-ơn, hoa cúc, và một vài loài hoa khác, có lẽ chỉ vậy thôi. Còn những loại hoa kiểng mùa tết, thì giờ mới bắt đầu vào chăm bón. Chỉ có điều để mưu sinh trong mùa mưa bão, trong những tháng đợi tết như thế này, thì họ phải cặm cụi giữa sương đêm, mưa lạnh để trồng và cắt hoa đem bán.
Nhưng không hiểu sao, giữa những lời đắng cay khó nhọc mà các chị chia sẻ vẫn thấy chút gì đó hào hứng đầy hy vọng... phải chăng sống giữa những cánh đồng hoa rực rỡ ngát hương mà các chị cũng nhìn mọi thứ đơn giản và thoải mái hơn. Khi ngoài những bon chen, vất vả ngày thường cuộc sống còn rực lên sắc hoa của một mùa xuân ngọt ngào sắp đến.
'Phố lợn' và con lợn cuối cùngLàng tôi ở ven thành phố, là khu dân cư hình thành từ một công ty xây dựng bị giải thể thời kỳ những năm 85-86 của thế kỷ 20. |
'Tấm vé nghĩa tình' giúp công nhân 20 năm xa quê về ăn TếtCó công nhân vì hoàn cảnh khó khăn mà hơn 20 năm qua chưa về đón tết cùng ba mẹ nơi quê nhà. |
Xin đừng mặc cả với hoa...Hoa đã rực rỡ khắp phố phường Đà Nẵng, thế nhưng bên ngoài vẻ háo hức ngày Tết đến lại là tâm sự lo lắng của những người trồng và bán hoa kiểng ngày cuối năm. |