An ninh Hình sự
23/11/2017 14:59Nỗi đau của người mẹ già chứng kiến các con sát hại lẫn nhau
Trong cái nắng tinh mơ của một buổi sớm giữa tháng 11, bà Võ Thị Đặng (70 tuổi) dắt con dâu và các cháu tất tả bước vào TAND Cấp cao tại TP HCM để kịp giờ dự phiên tòa. Theo lịch hôm nay, con trai út của bà là bị cáo Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) sẽ bị đưa ra xét xử về tội ‘Giết người’. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Lập (42 tuổi) – Một người con trai khác của bà Đặng.
Đau lòng cảnh “nồi da xáo thịt”
Ở cái tuổi thất thập, bà Đặng lưng đã còng, mắt đã mờ đục. Bà không nhớ lần gần nhất đã đi ra khỏi cái xóm nghèo là đã bao lâu. Bởi công việc của bà hằng ngày vẫn quanh quẩn bên những mảnh ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng hôm nay, bà quyết tâm khăn gói bắt xe đò vượt hàng trăm cây số để đến tòa với một mục đích duy nhất. Bà muốn xin giảm án cho đứa con trai mà bà yêu thương nhất.
Phiên tòa hôm ấy không bắt đầu như giờ đã định bởi bị cáo Sơn chưa được áp giải đến tòa. Bà Đặng cùng người con dâu ngồi co ro một góc tòa, khẽ nhìn nhau bằng ánh mắt buồn bã, lo âu. Bà lão nói cuộc đời bà khổ trong trứng mà ra, từ nhỏ đến lớn chưa được một ngày sung sướng bình yên. Hồi trẻ bà cũng cưới chồng những mong có một gia đình nhỏ yên ấm. Nhưng cuộc đời bất hạnh, khi bốn đứa con trai lần lượt ra đời, người chồng mất sớm, một mình bà Đặng gồng mình gánh vác việc nuôi con cái.
Sau những tháng ngày bươn chải mưu sinh, các con của bà Đặng lơn lên như cây cỏ. Không có điều kiện học hành đàng hoàng, nhưng đứa nào cũng chăm chỉ làm việc rồi lập gia đình. Duy chỉ có người con thứ 3 là Nguyễn Văn Lập nghiện rượu, không có nghề ngỗng, thường xuyên say xỉn rồi về nhà quậy phá. Cũng vì thế, khi các anh em khác yên bề gia thất, Lập vẫn thui thủi một mình, chìm đắm trong men rượu.
Thấy anh trai như vậy, Nguyễn Văn Sơn đang làm xây dựng liền rủ anh trai đi làm cùng, chăm lo cho tương lai. Những tưởng, cuộc đời bà Đặng đã có được phút giây bình yên hạnh phúc, nào ngờ đây mới là lúc bi kịch thực sự bắt đầu.
“Thằng Lập nghiện rượu nặng. Mỗi lần say xỉn là nó lại về nhà quậy phá, có lần nó còn sinh sự đánh cả tôi. Không ngờ cũng vì rượu, hai đứa con của tôi không giữ bình tĩnh được gây ra chuyện” – Bà Đặng lắc đầu buồn bã nhớ lại ngày định mệnh.
Đó là trưa 23-1, Lập và Sơn cùng một số người bạn tổ chức uống rượu sau giờ làm việc. Sau khi nhậu nhẹt, cả hai cùng về nhà và Sơn hỏi mượn xe máy của Lập để đi chở ván làm hồ nhưng không được đồng ý, hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát.
Lập đã dùng thanh kim loại dài 36 cm rượt đánh em trai, nhưng được bà Đặng can ngăn. Những tưởng vụ việc được dừng lại ở đó, nhưng chỉ vài phút sau, Lập lại tiếp tục đánh Sơn. Trong lúc xô xát, bà Đặng bị chấn thương vùng đầu đành bất lực nhìn hai con đánh nhau như kẻ thù. Người em trai sử dụng thanh gỗ dài chống đỡ, đánh liên tiếp 2 cái vào đầu Lập và đẩy Lập té ngã xuống đất dẫn đến tử vong.
Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 7 năm tù giam. Không chấp nhận bản án này, bị cáo Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ Đặng với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo này.
Mẹ già xin giảm án cho con
Khi có người hỏi: “Giữa Lập và Sơn bà thương người nào hơn?”, “Đối với tôi đứa nào cũng một tay tôi nuôi dưỡng mà lớn lên cả, đứa nào tôi cũng yêu thương, lo lắng. Mỗi lần tới giờ cơm nhìn di ảnh của thằng Lập treo nơi góc nhà mà đau lòng quặn thắt. Nhưng dù gì thì thằng Lập cũng mất rồi, tôi cố gắng xin giảm án cho thằng Sơn được ngày nào hay ngày đó” - bà Đặng ngoảnh mặt trầm ngâm trong giây lát rồi nghẹn ngào trả lời.
Đưa ánh mắt đục ngầu ngấn lệ, bà lão lặng lẽ lắc đầu nửa như trách mình, nửa tủi thân cho số phận của mình: “Giá như các con tôi có cha chăm sóc, bảo ban. Tôi có điều kiện cho các con ăn học để chúng có nghề nghiệp ổn định. Giá như hôm đó, hai con tôi không uống rượu, mỗi đứa biết kiềm chế một chút thì giờ đây tôi đâu phải sớm hôm một mình lủi thủi trong căn nhà quạnh vắng lúc cuối đời”.
Ngồi kế bên bà Đặng, vợ của bị cáo Sơn cũng sụt sùi theo mẹ chồng. Chị đưa tay vân vê tà áo đã ngả màu thấm những giọt lệ xót xa. Sống với nhau hơn 5 năm và có 2 đứa con gái, chị hiểu chồng mình là một người chăm chỉ, hiền lành. Từ ngày Sơn vào tù, chị phải vất vả làm lụng, gánh vác gia đình, lo cho hai con ăn học.
“Chồng tôi vốn là trụ cột chính trong gia đình. Ngày anh vào tù mẹ con tôi điêu đứng, mất đi nơi nương tựa. Mỗi lần vào thăm, ảnh đều dặn tôi phải ráng lo cho các con ăn học, đừng để chúng không nghề nghiệp, cả đời lận đận như anh” – Vợ bị cáo Sơn nói trong nước mắt.
Hơn 1 tiếng chờ đợi, phiên xử phúc thẩm vẫn chưa được bắt đầu. Hai người phụ nữ ngồi ngóng chờ trong tâm trạng sốt ruột, thấp thỏm lo âu. Và nỗi lo lắng đó đã trở thành hiện thực khi thư ký tòa án thông báo bị cáo Sơn đã rút đơn kháng cáo, không kịp áp giải đến để bắt đầu phiên xử.
Mặc dù chưa mở phiên tòa, HĐXX xét thấy khó có thể giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Sơn liền thuyết phục bà Đặng rút đơn kháng cáo. Nữ thẩm phán giải thích: “Xem xét hồ sơ thì tội danh của bị cáo Nguyễn Văn Sơn ở mức thấp nhất là 12 năm tù. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ chỉ tuyên mức án 7 năm tù, như vậy là nhẹ rồi. Cấp phúc thẩm cũng không thể xem xét giảm nhẹ thêm cho bị cáo. Bà nên rút đơn kháng cáo để bị cáo Sơn có thể thi hành án, nếu cải tạo tốt sẽ được khoan hồng giảm nhẹ”.
Nghe HĐXX nói, bà Đặng run rẩy, khom lưng còng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi trả lời: “Nếu như vậy con tôi có cơ hội được nhanh giảm án, tôi xin rút đơn kháng cáo”. Phiên tòa kết thúc, bà Đặng cùng còn dâu thẫn thờ rời khỏi phiên tòa. Bên ngoài, hai đứa trẻ đứng đợi thấy mẹ và bà nội liền chạy lại nói chuyện ríu rít, luôn miệng hỏi sao cha không đến. Bốn cái bóng cao thấp chập chờn giữa nắng trưa hè gay gắt.
Vụ anh trai giết em ruột ở xã Mậu Long, Yên Minh, Hà GiangVụ anh trai giết em ruột ở xã Mậu Long, Yên Minh, Hà Giang xảy ra vào tối 15/1. Hiện đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. |
Giết em rể trong giỗ cha ở Tri Tôn An GiangGiết em rể trong giỗ cha ở Tri Tôn An Giang, do em rể thường xuyên đánh và chửi mắng em gái nên Cường đã đâm dao vào ngực Đức khiến nạn nhân gục trong vũng máu. Giết em rể trong giỗ cha ở... |