Giữa trưa nắng nóng của những ngày 5 ở đất Cố đô Huế, người dân ở gần các chốt phong tỏa dịch tình nguyện nấu những món ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng dành tặng lực lượng ở chốt phong tỏa.

>>> Giải pháp từ thiên nhiên cho ‘nỗi khổ khó nói’ của đàn ông

>>> Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOP MEN - món quà cho giới doanh nhân, nghệ sỹ

Chế biến các món ăn.

Chế biến các món ăn.

Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày qua trở nên khác thường so với nhịp sống thường nhật, bởi nơi đây ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19.

Hai thôn Phước An và Phước Lộc thuộc xã này đã được phong tỏa cách ly tạm thời từ chiều tối 9/5 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các chốt chặn đã được lập ở các lối ra vào của hai thôn này. Giữa tiết thời nóng nực, lực lượng liên ngành gồm công an, y tế, dân quân, quân đội, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ... của xã, huyện túc trực 24/24h.

Mỗi người mỗi công việc góp phần vào công tác phòng chống dịch.

Mỗi người mỗi công việc góp phần vào công tác phòng chống dịch.

Để sẻ chia cũng như động viên tinh thần các lực lượng vất vả ngày đêm phòng chống dịch, những ngày này, Chi hội phụ nữ thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến đã tình nguyện cùng nhau nấu những bữa cơm miễn phí dành tặng các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Theo các chị em, họ chia nhau việc đi chợ mua lương thực, thực phẩm về dự trữ và nấu cơm, chế biến các món ăn cho hai bữa trưa và chiều.

“Thực đơn được cân đối và thay đổi, bảo đảm ngon lành. Tuy việc làm nhỏ nhưng ai cũng mong muốn sẽ được góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì”, chị Bùi Thị Bê - Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ thôn Thủy Tụ - tâm sự.

Những bữa ăn tươm tất, nóng hổi dành tặng các lực lượng trực chốt.

Những bữa ăn tươm tất, nóng hổi dành tặng các lực lượng trực chốt.

Mỗi chị em luôn tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình sơ chế, nấu nướng và phân phối suất ăn để có những phần cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh. Mỗi ngày, các chị em nấu được gần 100 suất gửi đến những người đang làm nhiệm vụ ở các chốt chặn.

Để có kinh phí duy trì, các chị em đã đi vận động, quyên góp nhiều nơi trong thôn. “Sắp tới, chúng tôi sẽ nấu cơm thêm cho những người làm nhiệm vụ ở khu cách ly Bệnh viên Đa khoa Chân Mây”, chị Bê nói.

Những phần cơm của tình người...

Những phần cơm của tình người...

Chia sẻ thêm về hoạt động ý nghĩa này của các chị em, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến - cho hay, thông qua sự tuyên truyền, vận động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, không chỉ phụ nữ thôn Thủy Tụ, mà những thôn khác cũng đang chung tay có những hoạt động bổ ích.

Theo ông Cường, những việc làm thiết thực của các chị em phụ nữ là rất cần thiết hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần xung kích... và là hành động đáng biểu dương để nhiều đơn vị khác noi theo.