Giải trí
05/08/2021 08:03Nụ cười lạc quan - thương hiệu của NS Giang Còi từ sân khấu đến đời thường
Nụ cười lạc quan của NS Giang Còi
Không ai có thể quên được những vai diễn của ông trong chương trình gặp nhau cuối tuần. Trước đó, ông cũng được đánh giá cao khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, tiểu phẩm ăn khách mang đến tiếng cười cho khán giả bởi những vai diễn say rượu hoặc xã trưởng, lý trưởng đành hanh.
Mới đây nhất, NS Giang Còi tham gia trong tiểu phẩm Bạn nhậu (2021). Ông phát huy sở trường diễn hài của mình và nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình phim và người xem. Đầu năm 2021, “Bạn nhậu” phát hành trên mạng Youtube đã đạt hơn 1 triệu lượt xem.
Vai diễn hài hước
Trong tiểu phẩm này, nghệ sĩ Giang Còi tiếp tục hóa thân vào vai một lão nông dân có sở thích ăn nhậu với bạn thân (do nghệ sĩ Quang Tèo đóng). Cả hai trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười khi cố gắng tìm cách qua mặt các bà vợ để ngày đêm làm “bạn nhậu” đối ẩm bên nhau.
Với kinh nghiệm diễn hài lâu năm, vai diễn này không “gây khó” cho nghệ sĩ Giang Còi khi ông vào vai một cách khá nhẹ nhàng, xử lý tình huống tinh tế đã mang đến nhiều tiếng cười vui vẻ, thoải mái cho khán giả. Cũng nhờ đó, “Bạn nhậu” được đánh giá là một trong tiểu phẩm hài hay nhất năm 2021.
Trước đó, NS Giang Còi mang theo trăn trở về những vấn nạn trong đời sống học đường, ông đã thực thiện series phim dài 500 tập nhan đề Những quỷ sứ học đường. Ông là người tự tay viết kịch bản cũng như đạo diễn.
Khi ông điều trị ung thư vẫn luôn vui vẻ
Ngày 23/4, trên fanpage Giang Còi, nghệ sĩ đã bày tỏ trăn trở khi chưa thể hoàn thành series phim tâm huyết. Đó là series Những quỷ sứ học đường và Dạ xoa kỳ án. Đặc biệt 10 tập tiếp theo của Dạ xoa kỳ án đã tiền trạm xong, chuẩn bị bắt tay vào đợt 15 ngày tiền kỳ trong TP.HCM vậy mà đành chịu dang dở.
Dù mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng quái ác, thế nhưng kể cả khi mắc bạo bệnh, ông vẫn hết mình vì nghệ thuật. Với nhiều người, tin mắc ung thư như “án tử”, nhưng ông lại đón nhận nó với tinh thần lạc quan.
Trăn trở hết mình vì nghệ thuật
Ông từng chia sẻ trên fanpage thông điệp đầy lạc quan: “Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tự nhiên ở đời. Cường độ lao động như mình mà vào tuổi này mới bệnh thì ông trời thương lắm rồi, kêu ca nỗi gì. Chẳng ‘đạo’, chẳng ‘diễn’ được thì viết. Phê bình, biên kịch, biên tập, miễn là được làm nghề thì cái sự tồn tại của mình mới gọi là ‘sống’ được”.

Tối 4/8, làng giải trí Việt đón nhận tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Giang Còi là nghệ sĩ được học bài bản chuyên ngành diễn viên điện ảnh.