Xã hội
02/04/2017 21:23Nữ PG từng gây xôn xao mạng giành giải Á khôi Nông nghiệp 2017
PV: Chào bạn, lời đầu tiên xin được chúc mừng bạn với giải Á khôi cuộc thi "Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017". Hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào?

Ngọc Nữ giành giải Á khôi và Giải thí sinh được yêu thích nhất chung cuộc
Ngọc Nữ: Em chỉ là Á quân thôi nên không dám khoe với ai. Mà mọi người cứ nhắc nhiều quá. Trước lúc thi em cũng xác định thi để trải nghiệm và thử sức nên tâm lí cũng thoải mái.
PV: Trong khi các thí sinh khác đều được gia đình đưa đi thi tại sao bạn lại một mình tự chuẩn bị từ A-Z?
Ngọc Nữ: Bố mẹ em luôn theo sát và ủng hộ em trong tất cả mọi việc. Tiếc là hôm đó vì một số chuyện đột xuất và cũng bận nên bố mẹ em không ra được. Nhưng cũng may có bạn người yêu em luôn theo sát và bố mẹ gọi điện động viên liên tục. Quan trọng nữa là em có được rất nhiều bạn sinh viên, khán giả ủng hộ và cổ vũ em rất nhiều ngày hôm ấy.
PV: Tuy không giành được quán quân nhưng bạn giành được 2 giải thưởng của chương trình. Bạn có tiếc nuối điều gì ở cuộc thi này không?
Ngọc Nữ: Nói không thất vọng thì không đúng. Em đã cố gắng và em cũng muốn sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Nhưng thi cử mà, sẽ có người thắng kẻ thua. Với em thì Hoa khôi hay Á khôi cũng được. Em thấy vui và hạnh phúc hơn vì em được Giải thí sinh được yêu thích nhất. Chính là em đã được mọi người ủng hộ và công nhận tài năng, nhan sắc của bản thân rồi.

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp vạn người mê
PV: Nếu cho bạn được quay lại thời điểm diễn ra vòng chung kết bạn nghĩ mình sẽ phải cố gắng ở đâu?
Ngọc Nữ: Em nghĩ là phần ứng xử. Mặc dù có rất nhiều ý kiến trái chiều và tiếc cho em nhưng em nghĩ không sao. Em đã chiến thắng chính mình và còn có được tình cảm của mọi người nữa. Điều đó đã làm em thấy hạnh phúc rồi.
Về phần ứng xử không phải vì em run hay gì cả. Hôm đó em đã trả lời rất tốt. Và xét về cả quá trình em nghĩ bản thân em xứng đáng. Nhưng mà các bạn thí sinh hôm ấy ai cũng giỏi, ai cũng tài năng cả. Kết quả như thế là hợp lí rồi. Em coi đó như một bài học để em nỗ lực và cẩn trọng hơn trên từng bước đi của mình.
PV: Sau cuộc thi này bạn nghĩ mình đã trang bị thêm được những gì?
Ngọc Nữ: Chính là sự trải nghiệm. Nó là một cuộc chơi và thử sức trước khi em rời khỏi ghế nhà trường. Em muốn cho mọi người biết con gái Nông nghiệp cũng giỏi giang, xinh đẹp và tài năng như bất kì sinh viên trường nào khác. Và đặc biệt em muốn một lần đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn tới bố mẹ, những người thân của em. Đây cũng là bước đệm cho những dự án sắp tới của em.


Ngọc Nữ luôn hướng tới vẻ đẹp khỏe khoắn
PV: Bạn có thể bật mí về dự án đó của mình!?
Ngọc Nữ: Phản ứng của mọi ngưởi trong và sau cuộc thi đối với em rất tốt. Nên em cũng có động lực và tự tin hơn để làm những điều em thích. Em muốn tiến sâu hơn vào nghiệp mẫu thời trang cũng như lấn sân một chút sang người đẹp.
Vì chiều cao và khả năng của em có hạn nên có lẽ em phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều nữa. Dù sao đối với em được làm điều mình thích và được mọi người yêu quý ủng hộ là món quà lớn nhất rồi.
PV: Sắp tới bạn có muốn thử sức với cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nào không?
Ngọc Nữ: Em cũng đang suy nghĩ, nhưng biết đâu được vì đâu ai đánh thuế ước mơ. Có thể là Hoa khôi áo dài. Thời gian tới em cũng tập trung học thêm tiếng Anh và trau dồi kĩ năng.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện, chúc bạn thành công trong những dự án sắp tới!
Mai Chi