Xã hội
22/07/2016 09:27Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ
Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ. Lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Gia đình cũng cho hay nữ Việt kiều đang trong tình trạng sức khỏe yếu, chưa thể nói chuyện được.
Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ
Theo thông tin được đăng tải trên VnExpress thì vào chiều ngày hôm qua 21/7, nữ Việt kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng là chị Nguyễn Kim Huệ, 34 tuổi, hiện sống và làm việc tại Đan Mạch đã được tìm thấy tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trên Zing.vn cũng đưa tin, em gái của chị Huệ là chị Nguyễn Kim Diệu, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho hay một số người dân ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra chị Huệ đi lang thang, thẫn thờ như người mất trí ngoài đường nên họ đã dẫn chị tới đồn công an.

Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ
Qua những phương tiện thông tin đại chúng thì lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định đây chính là người phụ nữ mà gia đình đang tìm kiếm sau khi mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng nên đã gọi gia đình đến xác nhận.
Ngay trong chiều ngày hôm qua 21/7, một số người thân đã vào thành phố Hồ Chí Minh để đón chị Huệ. Theo thông tin đăng tải trên Zing.vn thì chị Huệ hiện đang trong tình trạng sức khỏe yếu, chưa thể nói chuyện được và chị cũng không cho gia đình biết vì sao mình lại bị lạc vào đến tận quận Thủ Đức.
Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 25/6, chị Huệ cùng chồng từ Đan Mạch về Việt Nam để dự đám cưới em gái và tranh thủ thăm gia đình sau thời gian dài sống bên nước ngoài. Tuy nhiên đến sáng ngày 18/7, chị Huệ đã cùng 3 người em là chị Diệu, Loan và Thanh cùng đi mua quà biếu ở chợ Cồn Đà Nẵng để sáng ngày 19/7 trở lại Đan Mạch.

Hình ảnh nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn
Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/7, Thanh và Diệu đứng ở một chỗ khác tránh nắng còn chị Huệ và Loan thì đi mua cà phê. Tại đây, chị Huệ còn đưa tiền cho Loan để trả tiền cho chủ quầy nhưng khi nhận được cà phê thì Loan lại không thấy chị gái đâu nữa.
Ngay khi đó mọi người đã đổ đi tìm nhưng không thấy chị Huệ đâu, điện thoại của nữ Việt kiều này cũng hoàn toàn mất liên lạc sau khi đổ chuông. Gia đình chị Huệ cũng chia sẻ trên Zing.vn rằng chị là người sống khá hòa đồng, không gây mâu thuẫn và xích mích với ai.
Cũng từ ngày chị Huệ bị mất tích, người thân đã chia sẻ thông tin của chị lên mạng xã hội Facebook và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ tìm kiếm nữ Việt kiều này.
Theo thông tin được đăng tải VnExpress thì Công an quận Hải Châu sau khi nghe gia đình báo tin đã phối hợp trích xuất camera tại chợ Cồn nhưng không có kết quả. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết đã thông báo cho công an các quận, huyện trên địa bàn phối hợp tìm kiếm nhiều ngày nay.

Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ và vụ việc tương tự
Trước đó vào tháng 5 năm 2015, cư dân mạng cũng xôn xao với vụ một nữ sinh Việt kiều Mỹ mất tích bí ẩn tại Việt Nam. Nữ sinh đó là Lê Thanh Trúc (22 tuổi), sinh viên năm thứ 4 ngành Y tại một trường Đại học ở Hoa Kỳ.
Được biết Trúc cùng gia đình định cư ở bên Mỹ từ năm 1995. Đến khoảng giữa tháng 5/2015, Trúc nói với cha mẹ phải đi thực tập ở một số nước cùng trường. Tuy nhiên hơn 1 tuần sau dù đến ngày nhận bằng cử nhân cuối khoá, nhiều bạn bè, họ hàng đến chúc mừng nhưng Trúc vẫn bặt tăm.
Khi lục tìm trên xe hơi của Trúc thì ba mẹ cô phát hiện phiếu thông tin đăng ký mua vé máy bay thể hiện việc Trúc về Việt Nam (Sài Gòn) ngày đi 14/5 và khứ hồi ngày 22/6.
Theo ba mẹ của nữ sinh viên này thì khi đi Trúc lấy của gia đình 25.000 USD (gồm tiền mặt và thẻ) cùng một số đồ trang sức có giá trị gần 5.000 USD.
-
Một nữ sinh Việt kiều Mỹ mất tích tại Việt Nam từ tháng 5/2015
-
Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn hơn 5 tháng ở Đà Lạt Lâm Đồng