Olympic Việt Nam thi đấu quật cường, CĐV nước nhà hò reo hạnh phúc
Mặc dù Olympic Việt Nam đã để thua Olympic Hàn Quốc nhưng tinh thần thi đấu kiên cường đã khiến cho các CĐV cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Trong không khí vui mừng khi lần đầu tiên trong lịch sử các cầu thủ Olympic Việt Nam bước vào vòng Bán kết môn bóng đá nam ASIAD, tinh thần cổ vũ của người dân Việt Nam luôn được thể hiện ở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hình ảnh Quốc kỳ, khẩu hiệu cổ vũ.Những CĐV thể hiện tinh thần cổ vũ bằng hình ảnh đặc biệt.Càng gần đến giờ bóng lăn, không khí tại những điểm xem bóng đá lại càng sôi động, ai cũng sắm cho mình ít nhất một lá cờ.Cổ động viên Việt Nam yêu thể thao, yêu bóng đá mọi người cùng nhau cổ vũ ngay trên vỉa hè......hay tại các sân vận động có sức chứa tới hàng nghìn người.Sau khi trận đấu mới bắt đầu ít phút, Olympic Việt Nam bị dẫn trước nhưng tinh thần cổ vũ của các CĐV vô cùng cuồng nhiệt.Một góc SVĐ Hàng Đẫy hàng nghìn người "tiếp lửa" cho đội tuyển Olympic Việt Nam bằng những tiếng hô vang.Trong cơn mưa tầm tã, những người dân Việt Nam đội mưa, thổn thức theo từng đường bóng.Những ánh mắt mong chờ một tia hy vọng.Trước đối thủ mạnh hơn chúng ta toàn diện, việc chiến thắng Olympic Hàn Quốc cần đến sự may mắn.Những phút cuối hiệp 2, trên chấm đá phạt, tiền vệ Trần Minh Vương dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng xoáy vào góc gần khiến thủ môn Hyeon-woo bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Việt Nam. Bàn thắng khiến hàng nghìn cổ động viên vỡ oà trong hạnh phúc.Kết thúc trận đấu, Olympic Việt Nam thua với tỷ số 3-1, nhưng những CĐV nước nhà cảm thấy hạnh phúc khi Olympic Việt Nam đã xuất sắc để vào vòng Bán kết và có trận đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.