Xã hội
18/08/2015 06:46Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng gây xôn xao
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng là sự việc mới xảy ra gần đây khiến cư dân mạng xôn xao. Đây là câu chuyện của một ông bố 9X mới ra trường.
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng là sự việc thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận được không ít những ý kiến trái chiều.Cụ thể, vào buổi sáng ngày 17/8, đã có rất nhiều người dân đi qua đoạn đường ngã tư giao Cầu Giấy với Đường Láng (Hà Nội) vô cùng bất ngờ với một hình ảnh rất lạ ở trên đoạn đường này.
Một chàng trai khá trẻ đang đứng ở giữa đoạn đường ngã tư này, trên tay đang cầm một miếng giấy khổ lớn trên đó có ghi nắn nót dòng chữ "Tôi vừa tốt nghiệp. Tôi là Bố. Tôi cần một cong việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi. Liên hệ: Conanbn90@gmail.com".
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng là sự việc thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
Hầu hết những người đi qua đường đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với hình ảnh Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng. Khá nhiều người còn tỏ ra tò mò và thắc mắc trước hành động kì lạ của nam thanh niên này.
Qua tìm hiểu được biết, chàng thanh niên này có tên là Phùng Đức Ninh (sinh năm 1990, quê ở Lương Tài, Bắc Ninh). Một điều khá đặc biệt được chính Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng này chia sẻ, anh ta là một cử nhân của trường đại học Điện lực mới tốt nghiệp trong kì vừa rồi và đang trong thời gian lấy bằng tốt nghiệp.
Nói về hành động này của mình, Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng chia sẻ "Thật ra, mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá khó khăn. Gia đình mình có 3 anh em thì cả 3 ăn học đều do bố mình một tay chăm lo.
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng cùng với một miếng giấy khổ lớn...
Trước đây, mình cũng đã học tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp hệ Cao đẳng, sau đó mình đã quyết tâm để học liên thông lên trường đại học Điện lực. Điều kiện kinh tế khó khăn buộc mình ngoài đi học còn phải đi là để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, sức khỏe của mình không được tốt, vì vậy, mình không thể làm được những công việc nặng nhọc. Trước đây, mình cũng từng làm công việc dọn dẹp, bưng bê tại một quán ăn trong hơn 1 tháng nhưng khi đó mình bị đau ruột thừa nên lại phải nằm viện mất gần 2 tháng".
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng cũng cho biết thêm, trong quá trình đi học, anh đã quen và lấy một cô vợ cùng quê. Điều đặc biệt là chàng trai này vừa mới lên chức bố cách đây vài ba ngày. Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn còn đang dang dở thì cả một gánh nặng về kinh tế, cơm, áo, gạo, tiền đã đè nặng lên đôi vai của chàng thanh niên này.
Ngoài ra, Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng đã chia sẻ rằng "Hiện tại, mình vẫn chưa có việc làm vì vậy mình không có tiền để mua sữa cho con. Vợ mình mới sinh, đang trong thời kì ở cữ nên cũng không thể làm thêm việc gì khác được. Cha mẹ mình thì cũng đã khá già và ốm yếu, dù có hỗ trợ nhưng cũng chỉ có được phần nào. Mình làm việc này là bởi hiện tại mình đang cảm thấy cuộc sống vô cùng bế tắc, mình không biết tương lai của mình và vợ con mình sẽ đi về đâu. Vì vậy, mình viết tấm bảng này với hi vọng, biết đâu có một doanh nghiệp nào đó chú ý và sẽ ch mình một cơ hội được làm việc".
Có lẽ, hành động của Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng là phương pháp cuối cùng, không còn cách nào hơn của chàng thanh niên này. Anh hi vọng có thể kiếm được 1 công việc để đảm bảo cuộc sống cho vợ con mình.Trước đây, khi mới học xong cao đẳng, Ninh có tìm việc ở vài nơi nhưng đều không được nhận.
Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng tâm sự "Mình có rất nhiều người bạn có những thành tích cao trong học tập, thậm chí tốt nghiệp ở các trường có tiếng nhưng vẫn đang rất khó khăn, chật vật để tìm kiếm việc làm. Trong suốt quá trình đi học, mọi người cứ nói rằng phải nỗ lực có được tấm bằng đại học loại giỏi, tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy.
Không ít bạn bè của Ninh dù có đạt bằng giỏi nhưng hiện tại vẫn đang làm công nhân. Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng cũng đã từng nghĩ đến công việc này. "Mình chắc sẽ phải chọn công việc này nếu như không có thêm một con đường nào nữa mở ra. Và khi ấy, mình sẽ phải bỏ lỡ công sức học hành chăm chỉ suốt bao nhiêu năm".
Thông qua hành động Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng, không quá khó để nhận thấy, tình trạng thất nghiệp ở nước ta còn khá nhiều, nhất là đối với những bạn sinh viên vừa mới được ra trường. Ninh cũng không hề lên tiếng chê trách bất kì ai hay đơn vị nào. Đơn giản chỉ vì gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, Ninh buộc phải "xin việc" theo cách khác thường như vậy.
Để có tiền lo cho cuộc sống, miếng cơm manh áo cho vợ con, Ninh phải làm rất nhiều công việc nhỏ, lặt vặt như rửa bát, bưng bê. Theo Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng, đây là hành động mà chàng trai này muốn làm. Tuy nhiên, đây là hành động cuối cùng mà Ninh có thể làm để lo cho cuộc sống của vợ con mình.

