Ông Đoàn Ngọc Hải cùng xe chở bệnh nhân miễn phí xuất hiện ở BV Đại học Y Hà Nội

Thứ năm, 03/09/2020, 11:05 AM

Sáng 3/9, nhiều người dân Hà Nội hào hứng khi nhìn thấy ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí xuất hiện ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí xuất hiện ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí xuất hiện ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng xe chở bện nhân nghèo miễn phí xuất hiện ở Hà Nội

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe với dòng chữ "Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí" mang biển số 51B-507.44 từ sáng sớm 3/9, đã xuất hiện tại khuôn viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội). 

Việc ông Hải cùng chiếc xe "từ thiện" xuất hiện ở Hà Nội khiến nhiều người hân hoan, cảm phục. Theo quan sát, nhiều người khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải đã vui mừng hỏi han. Đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa của ông Hải.

Anh L.V.L. (một người dân gần Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội) cho biết: "Thật bất ngờ khi thấy bác Đoàn Ngọc Hải và chiếc xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí xuất hiện ở Hà Nội. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và khâm phục bác Hải, chỉ mới đọc qua báo chí, mạng xã hội biết về bác và hôm nay thì tận mắt thấy".

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí đã xuất hiện ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí đã xuất hiện ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Anh L. và nhiều người dân Hà Nội cho biết, rất mong muốn được mời ông Đoàn Ngọc Hải ăn cơm, nghỉ ngơi do lo lắng cho sức khỏe của ông Hải khi đã lái chiếc xe vượt qua đoạn đường khá dài để ra đến Hà Nội.

Tuy vậy, ông Đoàn Ngọc Hải tỏ ra khá ngại ngùng và ít tiếp xúc. "Có thể bác Hải không muốn phô trương việc làm của mình, nhưng hành động của bác Hải thật đẹp giữa cuộc sống này", anh L. chia sẻ thêm.

Ông Đoàn Ngọc Hải chở người bệnh nghèo về Hà Giang

Chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải cho hay: “8h sáng nay, tôi đến Bệnh viện Y Hà Nội để đón người bệnh nghèo về quê ở Hà Giang”.

Ông cho biết, trước đó ông đã liên hệ với phía bệnh viện để được đỗ xe bên trong và tìm những người bệnh nghèo ở xa nhất để chở họ về quê cho đỡ tốn tiền.

Sau khi hoàn thành chuyến xe chở bệnh nhân nghèo từ Bệnh viện Y, ông Hải sẽ quay lại Hà Nội để tiếp tục thực hiện chuyến xe từ thiện khác. "Có một nữ bệnh nhân quê ở Quảng Ninh bị bệnh ung thư dạ dày rất nghèo khó đang ở Bệnh viện Việt Đức. Chị cô gái đã liên hệ với tôi và dự định sau chuyến Hà Giang tôi sẽ quay lại Bệnh viện Việt Đức chở cô ấy về"- ông Hải thông tin.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải khiến nhiều người cảm phục khi đã dùng khoảng 700 triệu tiền cá nhân để mua một chiếc xe thương hiệu Hyundai và đăng ký trở thành xe cứu thương chuyên dụng.

Ông cho biết đích thân mình sẽ lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TP HCM hay ngược lại, miền Tây, hay Tây Bắc.

Nhiều người dân cảm phục trước hành động thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải.

Nhiều người dân cảm phục trước hành động thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Hải cũng công khai biển số xe là 51B - 507.44 và cho biết sẵn sàng phục vụ người dân, lo luôn cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo.

Cựu lãnh đạo quận 1 (TP HCM) cho biết hành động của mình vì muốn chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình bệnh nhân nghèo.

Nhiều người đã bắt gặp ông Hải cùng chiếc xe cứu thương miễn phí của mình trên các cung đường ở miền Tây, miền Trung và nay xe đã ra tới miền Bắc. Xe đi tới đâu, người dân cũng chào đón và chia sẻ hình ảnh đẹp về ông.

Bài liên quan