Ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng xe cứu thương có dòng chữ 'Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí'

Thứ sáu, 28/08/2020, 16:26 PM

Mới đây, hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng xe cứu thương có dòng chữ "Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí" đã nhận được rất nhiều quan tâm từ dư luận.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng xe cứu thương có dòng chữ

Ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng xe cứu thương có dòng chữ "Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí". (Ảnh: Thanhnien)

Ngày 28/8, ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng một xe cứu thương có dòng chữ: "Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí" tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM (đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP HCM) - theo báo Thanh Niên.

Sự xuất hiện của ông Đoàn Ngọc Hải khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Một số người nhận ra ông và đến chào hỏi, có người của đoàn tặng cơm từ thiện của bệnh viện còn tặng ông một hộp cơm trưa.

Chia sẻ trên Thanh Niên, ông Hải cho biết đích thân ông cầm lái xe cứu thương đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TP HCM hoặc từ TP HCM ra Hà Nội, miền Trung, miền Tây và Tây Bắc.

Chiếc xe chở bệnh nhân được ông đăng ký trở thành xe cứu thương chuyên dùng. Ông tự dùng tiền mua chiếc xe mới, nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc này với giá khoảng 700 triệu đồng. Xe cũng được trang bị đủ tiêu chuẩn để có thể chở bệnh nhân qua đời, cùng thân nhân của họ về quê miễn phí.

Ông Hải cho hay, chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí để phần nào giúp gia đình họ bớt khó khăn. "Trên đường về quê, tôi sẽ lo cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo, khi nào bà con thấy xe cứu thương của tôi biển số 51B - 507.44 thì bà con cứ ra gặp và tôi sẽ phục vụ ngay lập tức", ông Đoàn Ngọc Hải nói.

Trước đó, những ngày đầu tháng 8, báo giới thông tin, ông Hải đã làm lễ khởi công xây dựng căn nhà 4 tầng cho người vô gia cư tại một khu dân cư ở quận 12. Tổng số tiền xây dựng căn nhà và mua đất khoảng 6 tỷ đồng, trong đó tiền xây dựng khoảng 1,5 tỷ. Ông Hải có vay thêm ngân hàng. Ông khẳng định, sẽ làm di chúc căn nhà cho người vô gia cư, tuyệt đối không mua bán.

Không chỉ xây căn nhà này cho người nghèo, ông Hải còn dùng hơn 106 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 1 căn ở Hưng Yên và 1 căn ở Hội An.

Ông Đoàn Ngọc Hải từng chia sẻ trên báo Tiền Phong, gia đình ông hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương. Dù công việc bận rộn, nhưng ông vẫn dành thời gian để làm từ thiện, hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương.

Theo báo Đất Việt, chị Nguyễn Thị Vui (trú tại thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) may mắn được ông Đoàn Ngọc Hải giúp đỡ xây nhà mới khang trang. Theo chị, căn nhà là niềm mơ ước của gia đình từ nhiều năm nay, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể thực hiện được. Khi nhận được nhà mới, gia đình chị vô cùng cảm động.

"Người thân của ông Hải đứng ra lo liệu việc dựng nhà giúp. Tôi cũng mới chỉ có dịp gửi lời cảm ơn ông Hải thông qua điện thoại và những người thân quen của ông ấy", chị Vân kể với báo Đất Việt.

Bài liên quan